MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Đại diện Yaya Toure: Pep là kẻ tham tiền

    20:23 Thứ tư 21/09/2016 | 5

    BongDa.com.vn Có vẻ như mâu thuẫn giữa Pep Guardiola và người đại diện của Yaya Toure đang làm hại đến sự nghiệp của anh.

    Tương lai của cầu thủ người Bờ Biển Ngà vẫn còn là một ẩn số khi mà anh không còn được trọng dụng bởi nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Phía đại diện của Yaya Toure, ông Dimitri Seluk vẫn đang tiếp tục căng thẳng với Pep Guardiola về vấn đề trên.

    Yaya-Toure

     Tương lai của Toure đang trở nên rối ren. Ảnh: Internet.

    Sau khi bị loại ra khỏi danh sách thi đấu Champions League ở vòng sơ loại, người đại diện của Toure đã rất tức giận và quyết định lên tiếng với báo chí, ông cho rằng cựu HLV Bayern Munich không tôn trọng cầu thủ của mình.

    Kể từ khi gia nhập Man City từ Barca năm 2010, Toure luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được niềm tin nơi NHM. Thế nhưng từ đầu mùa giải đến nay, anh chỉ ra sân duy nhất một lần ở đấu trường Premier League. Đáp trả lại những lời tố cáo của Seluk , Pep cho rằng, ông sẽ không điền tên Yaya Toure vào danh sách thi đấu nếu như phía đại diện của anh không nói lời xin lỗi đến ông.

    Tuy nhiên, Pep cũng không thể phủ nhận những đóng góp cũng như tài năng của tiền vệ 33 tuổi: “Thật khó để loại cậu ấy ra khỏi danh sách thi đấu C1, tôi luôn ghi nhận những cống hiến của cậu ấy. Công bằng mà nói, cậu ấy là một cầu thủ tốt.

    Về phía đại diện của Toure, Seluk khẳng định vẫn sẽ không lên tiếng xin lỗi đối với Pep Guardiola, ông cũng tiết lộ một số thông tin cho rằng Pep quyết định đến Man City chỉ vì một lí do duy nhất đó là tiền. Ông cũng cho rằng “Pep là người thích tiền hơn thích bóng đá”.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:05 21/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...