MỚI NHẤT :
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Đại chiến MU vs Chelsea: Conte đen, Mourinho cũng không đỏ

    08:36 Thứ sáu 23/02/2018

    MU và Chelsea đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến lớn nhất vòng 28 Premier League, trong bối cảnh các HLV Mourinho và Conte đều có những vấn đề riêng.

    Jose Mourinho bước vào mùa giải 2017-18 với tham vọng đưa MU trở lại vị thế kẻ bá chủ Premier League. Trong sự nghiệp, ông luôn thành công nhất ở mùa giải thứ hai, tại bất kỳ nơi nào từng dừng chân.

     - Bóng Đá

     Liên tục cãi nhau, Mourinho và Conte cũng có chung nỗi khổ.

    Trong khi đó, Antonio Conte muốn phá bỏ lời nguyền Premier League, khi những nhà vô địch đều... sa thải HLV ở mùa giải tiếp theo. Nhà cầm quân người Italia muốn giúp Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngôi vương, kể từ sau MU mùa 2008-09.

    Mourinho và Conte đều không thành công như mục tiêu đề ra, ít nhất là trên mặt trận Premier League. Giờ đây, tất cả những gì MU có thể là bảo vệ vị trí nhì bảng. Trong khi đó,Chelsea phải chiến đấu cho vị trí thứ 4, để giành quyền dự Champions League mùa sau.

    Đen như Conte

    Mùa giải đầu tiên của Conte là thành công ấn tượng. Ông đưa Chelsea từ một đống đổ nát thời hậu Mourinho đến với chức vô địch Premier League, và tạo nên cuộc cách mạng chiến thuật ở bóng đá Anh.

    Contechưa rơi vào hoàn cảnh như Claudio Ranieri, bị Leicester sa thải chỉ 8 tháng sau chức vô địch Premier League. Nhưng ông sớm gặp phải rắc rối mang tính truyền thống của Chelsea: cầu thủ phản bội.

     - Bóng Đá

     Conte khổ vì các trụ cột nổi loạn.

    Trước Giáng sinh 2015, Mourinho bị các ngôi sao phản bội, để rồi rời Chelsea với quyết định sa thải.

    Conte đang rơi vào hoàn cảnh hệt như Mourinho. Ngay từ đầu mùa giải, ông đã phải đối mặt với những rắc rối từ phòng thay đồ, và giải quyết bằng cách đẩy Diego Costa sang Atletico.

    Sau Diego Costa, vị thuyền trưởng Conte đối mặt với những đợt sóng ngầm khác, nào là David Luiz đến Eden Hazard, rồi gần nhất là đội trưởng Cahill.

    Các công thần phản bội Conte, trong khi những tân binh quan trọng nhất thì gặp phải rắc rối, khiến cho cựu HLV trưởng ĐTQG Italia không có nhân sự ưng ý để phát triển chiến thuật.

    Morata, người thay Diego Costa, hòa nhập nhanh một cách ấn tượng. Nhưng rồi chấn thương quật ngã anh. Cựu tiền đạo Real Madrid hiện vẫn chưa tìm lại bản năng săn bàn.

    Drinkwater được kỳ vọng sẽ giảm tải cho Kante ở trung tuyến. Thế nhưng, phần lớn thời gian của cựu ngôi sao Leicester ở Stamford Bridge là cuộc vật lộn với chấn thương dai dẳng.

    Trong tháng Giêng vừa qua, Chelsea lấy Ross Barkley để làm mới, cải thiện sự đa dạng cho hàng tiền vệ. Đây là một thương vụ rất được kỳ vọng, có thể tạo cú hích cho The Blues.

    Nhưng Barkley trở thành nạn nhân khác của chấn thương. Anh mới chỉ đá 54 phút Premier League, 17 phút FA Cup, và thêm 60 phút League Cup - giải đấu mà Chelsea dừng bước ở bán kết.

    Chính sự đen đủi khiến Conte đang trải qua mùa giải không thành công với Chelsea.

    Mourinhocũng không đỏ

    Vận đen liên tục đeo bám Conte. Ở Old Trafford, Mourinho cũng không khá hơn là bao.

    MU khởi đầu mùa giải đúng với "hiệu ứng mùa thứ hai" của Mourinho. Một loạt kết quả tích cực được Quỷ đỏ chinh phục, cùng với thứ bóng đá hấp dẫn.

     - Bóng Đá

     Mourinho đối mặt với nhiều khó khăn.

    Nhưng mọi thứ thay đổi, khiến MU sa sút rất nhanh. Thủ lĩnh Pogba chấn thương, để rồi đánh mất mình khi trở lại sân cỏ, và mâu thuẫn với Mourinho.

    Chấn thương cũng khiến MU mất chốt chặn Eric Bailly, một trung vệ có lối chơi thông minh, và hiệu quả phòng ngự không cao.

    Tân binh của MU cũng nhiều rắc rối không kém gì Chelsea.

    Lukaku - mục tiêu mà Chelsea mua hụt, rồi thay thế bằng Morata, không biết ghi bàn trong những trận quan trọng. Chân sút người Bỉ cũng thiếu ổn định.

    Trong khi đó, Lindelof là một thảm họa. Bản hợp đồng 31 triệu bảng từ Benfica luôn sai lầm mỗi khi thi đấu. Anh không vượt qua được áp lực tâm lý, cũng như sự khắc nghiệt của Premier.

    Tháng Giêng vừa qua, MU lấy Alexis Sanchez theo dạng đổi Mkhitaryan với Arsenal. Một thương vụ dành cho giấc mộng Champions League, nhưng cũng cần thiết ở quốc nội.

    Sau 6 trận, Alexis Sanchez không đáp ứng được niềm tin của Mourinho, khi chỉ ghi 1 bàn. Pha lập công duy nhất ấy là cú sút bồi, sau khi chính anh đá hỏng phạt đền.

    Mourinho thay đổi MU vì Alexis Sanchez, đến mức bỏ rơi tài năng trẻ Rashford. Nhưng hiệu suất thu về không được như kỳ vọng.

    Conte đen, Mourinho không đỏ, và chỉ Pep Guardiola là hưởng lợi.

    Đại Phong | 05:15 23/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...