MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Cựu danh thủ MU "phát ốm và mệt mỏi" vì Solskjaer

    12:21 Thứ sáu 26/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những phát biểu thẳng thắn của cựu Quỷ đỏ sau đây có lẽ sẽ gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

    Manchester United đối diện với việc bị loại khỏi top 4 Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa viễn cảnh mất luôn suất dự Champions League mùa tới sau trận thua Manchester City ngay trên sân nhà. Đoàn quân Ole Gunnar Solskjaer đang ngày càng chìm sâu vào thất vọng và bị không ít các CĐV lẫn cựu danh thủ lên tiếng chỉ trích. Những màn trình diễn tồi tệ hiển nhiên là không ai mong muốn. Đối với môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, tình cảnh phải hứng chịu chỉ trích của HLV Solskjaer lúc này cũng là dễ hiểu.

    Mới đây, cựu danh thủ Paul Ince là người tiếp theo lên tiếng phê bình cách tiếp cận và xây dựng đội bóng của HLV Solskjaer. Ông cho biết bản thân "phát bệnh và mệt mỏi" với việc thuyền trưởng người Na Uy luôn nhìn về thời huy hoàng của Sir Alex Ferguson và đã có những đường lối dẫn dắt "hoài cổ":

    Paul Ince: Ferguson không còn là người quản lý nữa - Bóng Đá

    HLV Solskjaer bị chỉ trích vì đã "học theo" Sir Alex Ferguson?

    "Ole cần phải vượt qua Sir Alex Ferguson."

    "Đó đã là quá khứ. Còn bây giờ, chúng ta cần phải tiến lên từ những ký ức đẹp đẽ đó, đừng mãi quay đầu lại."

    "Tôi đang suy nghĩ rằng hồi sinh Man Utd theo "con đường Fergie" là vô nghĩa, và Solskjaer thì cứ mãi làm thế. Tôi đoán rằng nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với mình."

    "Nếu Ole gặp khó, Sir Alex Ferguson sẽ giúp đỡ là lẽ tất yếu. Nhưng tôi phát ốm và mệt mỏi khi nghĩ đến điều đó. Bởi giờ đây anh ấy (Solskjaer) đã là HLV trưởng Man Utd, anh ấy cần phải cho thấy sự độc lập trong những quyết định của mình."

    Minh Trí | 12:00 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...