Tại Anfield, Darwin Nunez đưa Liverpool vượt lên dẫn trước với một pha dứt điểm tinh tế và sau đó Mohamed Salah ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà sau một lỗi không đáng có từ thủ môn Thibaut Courtois. Dù sao, Real Madrid vẫn không buông xuôi, và ghi được 5 bàn thắng để ca khúc khải hoàn trở về.
"Có một chút xui xẻo khi mắc lỗi như vậy, tôi đã kiểm soát nó tốt và lúc đầu tôi muốn chuyền. Nhưng tôi thấy Salah dừng lại nên tôi quyết định sẽ đi bóng bằng chân phải, nhưng nó đã bật trúng đầu gối của tôi và bay ra," Courtois nói với Movistar.
"Bàn thắng của Vini cho phép chúng tôi thở phào và sau đó Alisson cũng mắc lỗi. Với các pha phản công, chúng tôi rất mạnh mẽ."
Thủ môn Alisson của Liverpool đã phá bóng ra ngoài trước sức ép của Vinicius, bóng đập chân cầu thủ người Brazil bay vào lưới, giúp Real san bằng tỉ số 2-2.
Thủ môn người Bỉ nói thêm: "Madrid sẽ luôn chiến đấu cho đến phút cuối cùng, nhưng tôi nghĩ Liverpool không còn là đội bóng như năm ngoái. Họ dễ bị tổn thương hơn ở hàng thủ."