MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Có ngôi sao này, Tottenham sẽ khiến Liverpool phải ôm hận

    19:29 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Sở hữu tài năng không phải bàn cãi nhưng đã phải ngồi ngoài quá lâu vì chấn thương, liệu Harry Winks có được tin tưởng trở lại trong bối cảnh Spurs đang gặp khó?

    Nếu phải chỉ ra tài năng sáng giá nhất của Tottenham Hotspur lúc này thì người đó không ai khác chính là Harry Winks. Tài không đợi tuổi, dù mới chỉ 22 xuân xanh thế nhưng với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Real Madrid trong khuôn khổ Champions League mùa giải năm ngoái, Winks cho thấy anh cũng chẳng kém cạnh gì khi đặt lên bàn cân với Toni Kroos hay người mới đây còn vượt qua cả Lionel Messi để góp mặt trong Top 3 đề cử FIFA The Best - Luka Modric.

    Mọi thứ vốn đã được an bài cho số 8 của Spurs, rằng anh sẽ khiến cả Premier League phải dậy sóng. Thế nhưng không, một chấn thương đến rất không đúng thời điểm đã khiến Winks phải ngồi ngoài suốt những tháng qua.

    Dẫu vậy, với sự trợ giúp tích cực từ đội ngũ y tế cũng như ý chí tập luyện kiên cường của bản thân, anh đã có thể trở lại sân bóng. Không những vậy, tiền vệ này còn hai lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong những trận đấu đã qua của Gà Trống. 

    Có ngôi sao này, Tottenham sẽ khiến Liverpool phải ôm hận - Bóng Đá

    Harry Winks từng thi đấu rất hay trước Real Madrid.

    Đến lúc này, dường như định mệnh cũng muốn giúp chàng trai 22 tuổi khi sắp xếp giai đoạn tạm nghỉ của các giải đấu để các cầu thủ trở về làm nhiệm vụ tại ĐTQG, và điều đó cũng có nghĩa là Winks lại có thêm thời gian để trở lại với guồng quay của đội bóng. Như đã biết, sau khởi đầu đẹp như mơ với 3 chiến thắng liên tiếp, thầy trò Pochettino đã phải nhận thất bại cay đắng với tỉ số 1-2 trên SVĐ Vicarage Road của Watford FC.

    Khó khăn chồng chất khó khăn, khi mà người Tottenham còn chưa thôi bàng hoàng trước trận thua vừa qua, thì sắp tới họ lại phải đối đầu với gã khổng lồ đến từ thành phố cảng - Liverpool. Đây rõ ràng là một trong những trận đấu quan trọng có ảnh hưởng lớn tới số phận của cả hai ở mùa bóng năm nay nên dĩ nhiên Tottenham không muốn đánh rơi bất kỳ điểm số nào.

    The Kops hiện đang ngự trị trên BXH và chắc chắn tất cả những người đam mê bóng đá trên khắp thế giới đều đang muốn xem xem liệu đội chủ sân Wembley có làm nên chuyện vào ngày 15/9 tới đây hay không. Lúc này, một câu hỏi mà rất nhiều CĐV muốn biết đó là trong một trận đại chiến có ý nghĩa lớn lao như vậy, một trận đấu chỉ dành cho những ngôi sao lớn nhất, một trận đấu mà không có chỗ cho những sai lầm thì một cầu thủ trẻ như Harry Winks liệu có cơ hội để có lần xuất phát chính đầu tiên trong mùa giải năm nay hay không?

    Có ngôi sao này, Tottenham sẽ khiến Liverpool phải ôm hận - Bóng Đá

    Có lẽ đã đến lúc hình ảnh này nên xuất hiện trở lại.

    Nói về Liverpool, không phải hàng công cũng chẳng phải hàng thủ mà chính tuyến giữa mới là vấn đề đáng bàn nhất của đội bóng này khi mà cả Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keita và Jordan Henderson đều đang thi đấu tuyệt hay còn tân binh đang rất được mong chờ Fabinho lại vẫn chưa có cơ hội để để lại dấu ấn của mình ở Premier League.

    Và đây cũng chính là nan đề lớn nhất cho Mauricio Pochettino lúc này, nhất là khi so sánh với "bộ tứ" của Klopp, những "người châm ngòi" mà chiến lược gia người Argentina sở hữu lại đang có phong độ chưa phải là quá hoàn hảo.

    Trong số những quân bài đang nắm giữ trong tay, Pochettino có lẽ chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào Mousa Dembele và Eric Dier - người cũng thi đấu khá tròn vai trong vai trò phòng ngự. Thế nhưng như đã nói ở trên thì ngoài họ ra thì những cái tên còn lại chỉ thi đấu ở mức chấp nhận được. Dẫu vậy, có lẽ đã đến lúc thuyền trưởng Tottenham nên suy xét đến cái tên Harry Winks, người có thể tạo ảnh hưởng lên cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự, bất chấp vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ đánh chặn.

    Thêm vào đó với khả năng chuyền bóng rất tốt của mình, Winks có thể khiến đội bóng thành bắc London tạo ra sự khác biệt ở khu trung tuyến.

    Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, việc lựa chọn tài năng trẻ cho một trận đấu lớn như thế này, nhất là trong bối cảnh anh vừa có thời gian khá dài phải ngồi ngoài vì chấn thương thực sự là một canh bạc đầy mạo hiểm. Thế nhưng nếu Pochettino không sai, thì chắc chắn Liverpool sẽ chẳng biết giông bão gì đang chờ đợi họ phía trước.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 19:00 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...