MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • CLB mua bán hiệu quả nhất: Khi Liverpool làm giàu

    17:24 Thứ ba 20/09/2016 | 12| 1

    BongDa.com.vn Kể từ năm 2010, những đội bóng này có số tiền bán ngôi sao cao hơn nhiều so với mua cầu thủ.

    Đây cũng là thời điểm Luật công bằng tài chính được UEFA ban hành, đây là động thái kiểm soát lượng chi tiêu của các CLB ở châu Âu. Biện pháp trừng phạt mạnh mẽ bằng cách gạch tên các đội bóng vung quá nhiều tiền khỏi Champions League khiến việc mua bán được kiểm soát tốt hơn.

    Cũng từ năm 2010, có một vài CLB không những không tốn nhiều tiền để mua ngôi sao mà còn thu được khoảng tiền lớn từ việc bán các trụ cột trong đội hình.

    Porto – 382 triệu euro

    5-clb-mua-ban-hieu-qua-1

     

    Trong 6 năm qua, Porto đã có 3 danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha, đó là cú hat-trick danh hiệu từ mùa 2010/11 đến 2012/13. Không những vậy, Porto còn là đại diện của cách làm ăn hiệu quả nhờ việc sản sinh ra rất nhiều tài năng được các đại gia châu Âu sẵn sàng vung tiền chiêu mộ.

    Từ năm 2010, Porto đã bán Radamel Falcao, Hulk, James Rodriguez, Joao Moutinho, Jackson Martinez, Danilo, Alex Sandro, Fernando, Juan Iturbe, Eliaquim Mangala, Nicolas Otamendi, Bruno Alves và Raul Meireles. Tất nhiên họ cũng chiêu mộ những cầu thủ của đội bóng khác, nhưng số tiền thu được từ những ngôi sao là quá hời.

    Benfica – 414 triệu euro

    5-clb-mua-ban-hieu-qua-2

     

    Cùng với Porto, Benfica đã thống trị giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha và giành được ngôi vô địch trong 3 mùa giải trước. Không phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử giải đấu, đa phần những chức vô địch đều đến từ hai đội bóng lớn nhất của Porto và Lisbon.

    Cũng như Porto, Benfica không đủ khả năng giữ chân những cầu thủ trẻ đầy tài năng. Họ buộc phải bán đi những ngôi sao này để thu về số tiền kha khá để tiếp tục đào tạo những tài năng trẻ kế cận. 6 năm qua, Benfica đã bán đi Angel Di Maria, David Luiz, Ramires, Fabio Coentrao, Axel Witsel, Javi Garcia, Nemanja Matic, Nolito, Jan Oblak, Lazar Markovic, Andre Gomes, Rodrigo và gần đây nhất là tài năng trẻ Renato Sanches.

    Juventus – 415 triệu euro

    5-clb-mua-ban-hieu-qua-3

     

    Bất chấp vụ bê bối Calciopoli đã khiến Juventus rơi xuống Serie B nhưng họ đã sớm trở lại. Trong bối cảnh Serie A trở nên đổ nát và không còn tiếng nói tại Champions League, Bà đầm già trở thành vị cứu tinh cho giải đấu danh tiếng đến từ Ý. Kể từ khi đội hình lão làng của AC Milan vô địch Serie A mùa 2010/11, Juventus thống trị giải đấu cho đến nay, bằng sức mạnh đội hình vượt trội lẫn cách làm ăn hiệu quả đến không ngờ.

    Đã 5 mùa giải liên tiếp giành Scudetto, Juventus tỏ ra mạnh mẽ và khôn ngoan không những trên sân mà còn ở cách mua bán cầu thủ. Họ lần lượt chia tay Paul Pogba, Arturo Vidal, Alvaro Morata, Carlos Tevez, Roberto Pereyra, Mohamed Sissoko, Sebastian Giovinco, Milos Krasic Ciro Immobile, Emanuele Giaccherini và Manolo Gabbiadini và thu về số tiền khổng lồ, đặc biệt là trường hợp của Pogba.

    Valencia – 432 triệu euro

    5-clb-mua-ban-hieu-qua-4

     

    Sự sụp đổ của Valencia trong những năm vừa qua là câu chuyện buồn nhất tại La Liga. Trước khi Atletico Madrid nổi lên, Valencia chính là thách thức lớn nhất của Barcelona và Real Madrid. Hơn 10 năm trước, họ đã lên ngôi vô địch La Liga với đội hình đầy tài năng và lò đào tạo của Los Che cũng thuộc hàng danh tiếng ở Tây Ban Nha lẫn châu Âu.

    Rất nhiều ngôi sao đã rời Mestalla trong những năm qua: David Villa, David Silva, Juan Mata, Jordi Alba, Aritz Aduriz, Roberto Soldado, Nicolas Otamendi, Jeremy Mathieu và Juan Bernat. Hè này, họ tiếp tục thu về khoảng 105 triệu euro nhờ việc bán Shkodran Mustafi, Andre Gomes và Paco Alcacer.

    Liverpool – 442 triệu euro

    5-clb-mua-ban-hieu-qua-5

     

    Quỷ đỏ vùng Merseyside đã cạnh tranh rất quyết liệt trong những mùa giải vừa qua để đoạt vé dự Champions League. Kể từ khi Rafa Benitez ra đi, lần lượt Roy Hodgson, Kenny Dalglish và Brendan Rodgers đã thất bại với việc đưa Liverpool trở lại hành trình vinh quang lúc trước. Jurgen Klopp hiện tại đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn tương tự, vấn đề ông cần giải quyết lúc này là ngăn chặn việc ‘chảy máu tài năng.’

    Họ đã mất đi Xabi Alonso rồi đến Fernando Torres với rất nhiều tranh cãi, trong cùng năm đó, Javier Mascherano cũng cất bước đến Barcelona. Những cầu thủ khác như Raul Meireles, David N’Gog, Charlie Adam, Alberto Aquilani, Andy Carroll, Dirk Kuyt, Daniel Agger và Pepe Reina cũng lần lượt ra đi.

    2 năm trước, họ chia tay Luis Suarez và nhận về số tiền 69,46 triệu bảng. Một mùa sau đó, The Kop tiếp tục thu về 50 triệu bảng từ việc bán Raheem Sterling cho Manchester City, cũng trong thời gian này Fabio Borini được Sunderland tậu về với giá 9,1 triệu bảng. Hè này, đến lượt Christian Benteke, Jordon Ibe và Joe Allen khăn gói rời Anfield. Tuy nhiên, trong những mùa giải tiếp theo, Liverpool sẽ không thể mạnh tay đẩy đi những cầu thủ quan trọng vì mục tiêu cạnh tranh lâu dài ở Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 17:05 20/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...