Cụ thể, tờ Don Balon tiết lộ rằng đội trưởng của Real Madrid là Sergio Ramos đã đến gặp chủ tịch Florentino Perez và chia sẻ về quan điểm của mình. Theo anh, đội hình dưới tay HLV Zinedine Zidane hiện tại đang rất cân bằng, và không nên mua thêm những ngôi sao nữa. Có lẽ sẽ không ít người đồng tình với quan điểm này, khi nhìn vào mùa giải vừa qua. Real không chỉ có một dàn sao hùng hậu, mà còn có cả một đội hình dự bị xuất sắc hiếm thấy trong lịch sử bóng đá.
Trong khi đó, 2 thương vụ lớn với Kylian Mbappe và David De Gea vẫn đang là nỗi thèm khát của ông trùm nhà trắng. AS Monaco đã hét giá 130 triệu cho tiền đạo của mình, nhưng Perez có vẻ vẫn không muốn bỏ cuộc. Con số này có thể nói là quá rủi ro, cho một chân sút mới 18 tuổi, và chưa hề có kinh nghiệp thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Bernabeu vốn không phải một điểm đến lý tưởng cho những sao trẻ chưa thể hiện được mình. Những bài học trước đó với Robinho, hay Martin Odegaard có lẽ ông trùm xây dựng này vẫn chưa thể quên.
Còn thương vụ De Gea, không hiểu chủ tịch Perez có mục đích gì với thủ thành của Man Utd. Keylor Navas vẫn đang chơi rất tốt, dù phải trải qua chấn thương hồi năm ngoái. HLV Zinedine Zidane vẫn tin tưởng hết mực vào tuyển thủ người Costa Rica. Hơn nữa, De Gea đã khiến Real mang nhiều tai tiếng, sau thương vụ bê bối hồi 2015.
"De Gea là một thủ thành xuất sắc," Perez chia sẻ với báo giới ngày hôm nay. Tuần trước, lời đề nghị với giá 60 triệu euro của ông đã bị Man Utd từ chối. Không biết lời khuyên của Ramos có thể khiến vị chủ tịch này thay đổi ý định.
Ở chiều hướng ngược lại, James Rodriguez và Gareth Bale là 2 ngôi sao đang được Quỷ đỏ quan tâm. Tuy nhiên mới đây, tiền đạo xứ Wales đã khẳng định mình hạnh phúc tại Bernabeu, và không có ý định đầu quân nơi khác. "Tôi đã ký một hợp đồng dài hạn với Madrid. Gia đình tôi hạnh phúc tại đây, tôi hạnh phúc tại đây, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những gì mà tôi đang có," anh tâm sự.
Còn với James, anh gần như chắc chắn sẽ ra đi. Mới đây, nhiều trang báo đã chia sẻ cảnh quay ngôi sao này không tham gia ăn mừng chức vô địch Champions League cùng đồng đội, và lủi thủi lên xe buýt một mình.
Clip quay cảnh James bỏ về trước khi đồng đội đang ăn mừng: