MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Chuyện chưa kể: Sane, sao trẻ đắt giá của Man City

    21:06 Thứ ba 02/08/2016 | 5

    BongDa.com.vn Cuối cùng thì Manchester City cũng hoàn tất việc chiêu mộ Leroy Sane từ Schalke 04.

    Bỏ ra 37 triệu bảng (tương đương 43 triệu euro) để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ mới 20 tuổi, Pep Guardiola và Man City không hề mạo hiểm. Họ đã có được một trong những tài năng triển vọng bậc nhất châu Âu đang trên đà phát triển. Dưới đây là những điều chưa kể về chàng trai có mái tóc xù đặc trưng này.

    hi-res-c17b3a8ff38d891c7c

     Sane là một cầu thủ tài không đợi tuổi. Ảnh: Internet.

    Trẻ người nhưng không non dạ

    Sane đến gia nhập Schalke từ khi mới lên 9, trong suốt quá trình gắn bó với đội bóng, anh đã tạm rời đi 3 năm để học hỏi kinh nghiệm ở Bayer Leverkusen, cuối cùng ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 3 năm 2014.

    Một tháng sau đó, Sane có trận ra mắt khá khó khăn khi để thua Stuttgart 3-1. Bàn thắng đầu tiên của Sane cho đội bóng cũng mang một kỷ niệm buồn khi đội bóng của anh để thua Cologne 2-1. Tuy nhiên, phải đến tháng 2 năm 2015 cả châu Âu mới thực sự chú ý đến Sane trong trận thắng 4-3 trước Real Madrid tại Champions League.

    Mùa giải trước chính thức ghi dấu ấn của Sane trong đội hình Schalke, anh ghi 3 bàn và góp công lớn vào 8 chiến thắng chỉ sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga. Tính cả mùa giải, Sane ra sân 42 lần, ghi 9 bàn thắng. Ở tuổi 19, Sane cũng ra mắt đội tuyển Đức vào tháng 11 năm 2015 trong trận thua 0-2 trước Pháp. Có thể nói, dù còn rất trẻ tuổi nhưng Sane có đầy đủ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mà nhiều đàn anh có thể vẫn còn đang ao ước.

    Lối chơi đa năng

    Leroy Sane.

     Trận đấu với Real đã giúp Sane bước ra ánh sáng. Ảnh: Internet.

    Pep sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi sở hữu Sane trong đội hình. Cầu thủ người Đức có thể chơi rất nhiều vị trí, từ hai canh cho đến hộ công. Tuy nhiên sở trường của Sane vẫn là bên cánh trái, nơi anh thường thi đấu rất tự tin nhờ tốc độ cùng với kỹ năng điêu luyện.

    Mùa giải trước, Sane là cầu thủ có số lần rê bóng thành công cao thứ 5 với trung bình 2,8 lần trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể về số lần tham gia ghi bàn, Sane hơn hẳn 4 cái tên rê bóng nhiều hơn mình, bao gồm cả Kingsley Coman và Douglas Costa. 8 bàn thắng và 6 kiến tạo của Sane cũng nhỉnh hơn những gì mà bản hợp đồng kỷ lục Raheem Sterling và Jesus Navas làm được. Kevin De Bruyne, David Silva hay Samir Nasri đều có thể hoạt động rất rộng, có thêm Sane, Manchester City lại càng biến ảo hơn trong khả năng tấn công.

    Pep đã để ý Sane từ lâu

    Lần đầu tiên Pep được chứng kiến tài năng của Sane là trong trận hòa 1-1 giữa Bayern Munich và Schalke vào tháng 2 năm 2015. Pep chia sẻ về Sane thế này: “Sane là một tài năng lớn và tôi chúc mừng Đức đã sở hữu một cầu thủ như vậy.” Đến Man City, điều đầu tiên Pep muốn làm là đưa Sane về đội bóng mới của mình.

    dsada

     Tài năng trẻ triển vọng bậc nhất châu Âu. Ảnh: Internet.

    Mặc dù cả Barcelona và Real Madrid đều theo đuổi Sane, nhưng Pep đã dùng hết sức để thuyết phục cầu thủ trẻ người Đức theo chân ông sang Anh. Ông đã vạch sẵn kế hoạch để sử dụng Sane một cách tốt nhất cho mùa giải mới.

    Trước đây, Sane đã thi đấu ở Manchester

    Tháng 2 năm 2015, Sane cũng có dịp thi đấu tại Etihad trong khuôn khổ Cúp châu Âu. Tuy nhiên, lần đầu tiên Sane đến Manchester để tham dự một trận đấu là cùng U19 của Schalke thi đấu Cúp UEFA Youth League. Năm đó đội bóng của anh đi đến bán kết và chỉ chịu thua các tài năng trẻ đến từ La Masia của Barca.

    Xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao

    Cha mẹ của Sane đều là những vận động viên thể thao trong quá khứ. Đặc biệt, cha của Sane, ông Souleyman là cựu tiền đạo của Nurnberg và Senegal. Mẹ Sane là một vận động viên thể dục nhịp điệu, bà từng giành huy chương đồng tại Olympic Los Angeles 1984.

    Chưa hết, anh trai của Sane là Kim, cũng có mặt trong đội hình Schalke trước khi chuyển đến Nurnberg. Còn em trai Sidi của anh cũng là một thành viên trong đội trẻ Gelsenkirchen.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam | 20:40 02/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...