Ở trận gặp Wolves ngày hôm qua, mặc dù thủ môn Ederson Moraes dính thẻ đỏ ngay từ sớm nhưng Man City cũng sớm có được 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Raheem Sterling. Tuy vậy, dù đến phút 87, NHM đã mường tượng về viễn cảnh The Citizen sẽ có ít nhất 1 điểm nhưng họ lại bất ngờ để thủng lưới, qua đó trắng tay rời SVĐ Molineux.
Bên cạnh đó, nửa xanh thành Man đã để Liverpool cắt đuôi với 14 điểm nhiều hơn trên BXH cũng như để thua đội xếp thứ 2, Leicester City với 4 điểm ít hơn. Khi được hỏi về khả năng trụ lại top 4, Fernandinho nhận định:
"Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi phải thành thật với bản thân mình khi đội bóng còn phải chinh chiến ở những giải đấu khác, các cầu thủ sẽ chiến đấu vì Champions League năm sau. Chúng tôi cần phải thực tế, nếu chúng tôi phải dồn hết sức vào một trận đấu như Wolves thì chúng tôi sẽ để thua những trận khác, và đặt bản thân vào một vị trí tồi tệ.
Chúng tôi cần phải cải thiện, các cầu thủ cần phải thi đấu tốt hơn. Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng chiến thắng và ít nhất phải bảo toàn vị trí thứ 2. Điều đó rất khó khăn, đặc biệt sau trận thua Wolves. Nhưng khi tất cả mọi người hướng những chỉ trích vào các cầu thủ, điều đó càng trở nên khó khăn hơn nữa".