MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ ngọt ngào: Hủy diệt M.U và vô địch Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng Fulham
  • Giữ ghế nổi không Erik ten Hag?
  • 5 cầu thủ bị xử lý hình sự, CLB V-League tung ngay động thái
  • Không được vào sân, Lionel Messi phẫn nộ với luật mới của MLS
  • Barcelona ra giá bán De Jong
  • Loại Southgate, Neville ủng hộ Ten Hag
  • Arteta đặt mục tiêu đánh sập Old Trafford
  • Đã đến lúc Jim Ratcliffe cần chấm dứt sự đau đớn ở Man United
  • Thắng ngược dòng, Miami bay cao trên ngôi đầu
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Forest
  • Vừa trở lại, James khiến Pochettino phát cuồng
  • Chelsea hơn hẳn Man Utd
  • Lời lăng mạ thiêu trụi hình tượng thế hệ vàng
  • Huỳnh Như lên tiếng về việc rời Bồ Đào Nha
  • Chelsea cần ''tỉnh táo'' với Pochettino
  • Nhìn Joselu, mới thấy Real cần có Mbappe
  • Barca sẽ đàm phán về mức lương mới của Lewandowski
  • Thu nhập khó tin của tuyển thủ trẻ Việt Nam
  • 10 lần đụng độ gần nhất của Man United và Arsenal kết thúc ra sao?
  • Ancelotti: “Cậu ấy có tài năng bẩm sinh"
  • Mikel Arteta nói thẳng trình độ của Ten Hag
  • Ten Hag: "Họ không có bất kỳ kiến thức nào về bóng đá"
  • Ferdinand: Arsenal thắng Man Utd nhưng Man City sẽ vô địch EPL
  • Indonesia có hành vi đáng xấu hổ, Chủ tịch lên tiếng
  • Pep Guardiola dằn mặt Arsenal trước trận Super Sunday
  • Premier League cần Arsenal vô địch
  • Man Utd vs Arsenal (22h30): Sụp đổ tại Old Trafford
  • Lịch thi đấu của Chelsea so với Newcastle và M.U trong cuộc chiến châu Âu
  • Jadon Sancho khi tỏ, khi mờ
  • Áp sát Newcastle, Pochettino khẳng định 1 điều về Chelsea
  • Vòng 18 V-League: HAGL gặp thử thách cực đại; Cơn giận dữ của CAHN
  • Thắng đậm, Pioli nói thẳng quan hệ với thượng tầng AC Milan
  • Thua thảm Mainz 05, Dortmund yên vị với vị trí thứ 5 chung cuộc
  • Milan hủy diệt đối thủ trong trận cầu 6 bàn
  • Tổng thống Pháp muốn Real "nhả" Mbappe, Ancelotti nói gì?
  • Brahim Diaz: "Chúng tôi không còn là bạn bè nữa"
  • "Cậu ấy đã sai lầm khi chuyển từ Real đến Man Utd"
  • Pochettino: "Thực sự khó khăn"
  • "Tôi nói với Havertz: Bình tĩnh, để họ bàn tán"
  • Chơi thất vọng, Neymar đổ lỗi cho… fan Barca

    07:39 Thứ năm 01/10/2015

    Tiền đạo người Brazil Neymar trải lòng về khởi đầu chật vật của nhà ĐKVĐ ở đấu trường Champions League.

    Tiền đạo người Brazil trải lòng về khởi đầu chật vật của nhà ĐKVĐ ở đấu trường Champions League.

    Neymar chỉ trích thái độ cổ vũ thiếu cuồng nhiệt của fan Barca. Ảnh: Internet.
    Neymar chỉ trích thái độ cổ vũ thiếu cuồng nhiệt của fan Barca. Ảnh: Internet.

    Barcelona đã leo lên ngôi đầu bảng E nhưng khó có thể khiến NHM cảm thấy an tâm với phong độ thất thường hiện tại, đặc biệt khi họ thiếu vắng ngôi sao số một Leo Messi đến 2 tháng vì chấn thương. Sau trận hòa bạc nhược 1-1 ngày ra quân ở Roma, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục thi đấu kém ấn tượng và nhọc nhằn thắng ngược Bayer Leverkusen 2-1 ở những phút cuối cùng.

    Neymar chính là một trong những điểm tối trên thánh địa Camp Nou đêm qua và dấu ấn gần như duy nhất của anh là pha ăn vạ kiếm penalty bất thành. Mặc dù vậy, tiền đạo người Brazil khẳng định anh bất chấp tất cả miễn sao Barca vẫn giành chiến thắng. Thậm chí. Neymar còn lên tiếng trách móc các Cules đã không có sự động viên, cổ vũ những lúc đội nhà gặp khó khăn trận Barca vs Leverkusen:

    “Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này dù đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Tuy nhiên, kết quả vẫn là điều quan trọng hàng đầu và chúng tôi không quan tâm lối chơi như thế nào hay ghi bàn ra sao. Nên nhớ đây là giai đoạn Barca đang thiếu vắng Messi và việc chúng tôi thi đấu không quá thuyết phục là điều dễ hiểu, nhưng rồi cuối cùng vẫn giành chiến thắng đó thôi.”

    Một điều nữa tôi muốn nói, đó là trận đấu sẽ càng trở nên khó khăn bội phần khi Barcelona không nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, bị họ quay lưng như vừa xong vậy,” Neymar có ý đổ thừa cho fan Barca nhưng anh cũng không hoàn toàn vô lý. Nhà ĐKVĐ bị dẫn bàn từ sớm và chỉ có 2 bàn thắng lội ngược dòng trong 10 phút cuối nhưng trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ giữa trận, không khí ở Camp Nou phải nói hết sức tẻ nhạt dù sức chứa xấp xỉ 1/10 triệu người.

    Chính thái độ cổ vũ thiếu cuồng nhiệt này của CĐV khiến các cầu thủ dưới sân cảm thấy khá hụt hẫng và kéo theo phong độ, tâm lý càng nặng nề khi thi đấu. Trước Neymar, đích thân HLV Luis Enrique cũng đã lên tiếng chỉ trích những “fan phong trào” ở Camp Nou.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...