Tưởng chừng như sẽ giành được 3 điểm một cách dễ dàng trong trận ra quân Champions League, nhưng rốt cuộc thì Manchester United lại để Young Boys ngược dòng thành công sau tấm thẻ đỏ tai hại của Aaron Wan-Bissaka.
Phút 35, Wan-Bissaka trực tiếp bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi không cần thiết với Christopher Martins Pereira. Kể từ thời điểm đó, Man Utd để mất hoàn toàn thế trận và lần lượt nhận thêm 2 bàn thua. Song, không chỉ mất 3 điểm, tấm thẻ đỏ của hậu vệ này sẽ khiến Man Utd tổn thất nhiều hơn dự kiến.
Cụ thể, mới đây thì án cấm thi đấu của Wan-Bissaka đã chính thức được tăng lên thêm một trận vì lỗi "chơi thô bạo". Đồng nghĩa với việc, sau cuộc đối đầu Villarreal đêm nay, cựu sao Crystal Palace còn phải vắng mặt trong trận gặp Atalanta sắp tới.
Gần như chắc chắn, Diogo Dalot sẽ được tin tưởng để trám vào lỗ hổng của Wan-Bissaka trong hai trận đấu này. Nhưng xét về mặt phòng thủ, ngôi sao người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ không thể mang đến cho Man Utd một sự an toàn tuyệt đối như người đồng đội của mình.
Bên cạnh Wan-Bissaka, Man Utd cũng không có được sự phục vụ của hai nhân tố vô cùng quan trọng khác trong trận đấu đêm nay là Harry Maguire và Luke Shaw. Trước đó, cả hai đồng loạt dính chấn thương trong trận thua Aston Villa.
Solskjaer chia sẻ về bộ đôi Fred-McTominay