Chiến thắng nghẹt thở trên sân St James' Park đã giúp đội bóng vùng Merseyside đòi lại ngôi đầu từ tay các nhà đương kim vô địch Premier League. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng Liverpool không nắm quyền tự quyết và chỉ có thể trông mong Man City sẩy chân.
Cuộc đua đã đi vào khúc cua cuối, và ngay cả Jurgen Klopp cũng chẳng thể dám chắc rằng họ sẽ thắng trận còn lại (tương tự là Pep Guardiola). Vì thế, chúng ta hãy cùng đi đến một vài nhận định dưới đây để phần nào hiểu được cục diện của sự cạnh tranh và cơ hội dành cho mỗi đội...
Liverpool (94) - Phong độ: Thắng 8 trận gần nhất
Gặp Wolverhampton ở ngày hạ màn có thể là mối lo lớn dành cho Lữ đoàn đỏ. Họ được đánh giá cao hơn hẳn Bầy sói, nhưng nên nhớ rằng các học trò của huấn luyện viên Nuno Santo mùa này là chuyên gia hạ sát nhóm Big Six (thắng Man Utd, Chelsea, Arsenal, Spurs và chính cả Liverpool tại FA Cup).
Tuy nhiên, Liverpool sẽ có 2 lợi thế trước Wolves. Đó là đội khách đã chắc chắn xếp thứ 7 và không còn mục tiêu cụ thể nào, ngoại trừ một trận chia tay mùa giải đáng xem, và pháo đài Anfiled bất khả chiến bại, kể từ khi trung vệ Virgil van Dijk được đưa về vào cuối năm 2017.
Liverpool, trong khi đó buộc phải thắng và nếu họ không thể, cách duy nhất chỉ là cầu mong Man City sẩy chân trước Leicester City và Brighton. Khả năng này tương đối khó xảy ra nhưng bóng đá chưa thể nói trước điều gì.
Man City (92) - Phong độ: Thắng 15 trận gần nhất
Leicester và Brighton là hai đội không dễ chơi vào thời điểm cuối mùa, nhưng cũng không nhiều người tin rằng họ có thể khiến The Citizens mất điểm, trong bối cảnh mà các học trò của Pep Guardiola chỉ còn hy vọng ở các sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, dạo gần đây họ đã bộc lộ sự mất cân bằng.
Kể từ giữa tháng 3 cho đến nay, Man City chỉ duy nhất một lần ghi được 3 bàn thắng vào lưới đối thủ trong một trận đấu (tại Premier League). Hơn nữa, tâm lý của họ có vẻ như bị ảnh hưởng bởi phong độ xuất sắc từ Liverpool. Đó là lý do khiến trận đấu tại Turf Moor tuần trước như một sự tra tấn cho đến giây cuối cùng.
Man City cũng giống như Liverpool, họ buộc phải giành trọn 6 điểm ở các trận còn lại để chắc chắn vô địch. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối, nhất là trong bóng đá. Vì thế, 180 phút chắc chắn sẽ vẫn căng thẳng hơn 90 phút, và biết đâu bất ngờ sẽ xảy đến vào ngày hạ màn?
BXH Premier League hiện tại: