MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Chelsea và con đường "tôi đi bán tôi"

    10:34 Thứ sáu 17/11/2017

    BongDa.com.vn Chelsea ngổ ngáo ở đâu? The Blues cá tính có còn hay không? Câu trả lời là: còn, nhưng cá tính ấy đang dần bị lãng quên ở một thời đã xa!

    Cái tôi, mi ở đâu?

    Nhớ ngày ấy có Diego Costa lầm lì và chẳng bao giờ chịu khuất phục. Anh luôn là mối lo cho hàng phòng ngự của các đối thủ về kỹ thuật lẫn tinh thần. Một gương mặt không cười, ít nói và khi vào sân anh có thể trở thành một hung thần với tất cả mọi người. 

    Chủ tịch Paulo Sergio Moura của CLB Barcelona Capela từng nhận xét anh: "Cá tính của Diego là vậy. Cậu ta luôn tìm kiếm một chỗ đứng riêng cho mình, định vị một thương hiệu mang tên 'Costa'. Tuy nhiên, chính điều đó vô hình trung lại trói buộc cậu ta." Nhưng điều đó đã góp phần tạo nên một Chelsea bất phục mọi đối thủ.

    Chelsea và con đường tôi đi bán tôi - Bóng Đá

     Bộ đôi đàn anh Terry và Lampard là biểu tượng cho sự ngổ ngáo của Chelsea.

    Xa hơn một chút The Blues có thủ lĩnh John Terry. Anh là một trung vệ xuất sắc và còn là một "bóng ma" tại phòng thay đồ. Dù đến nay chưa ai có đủ bằng chứng khẳng định Terry chính là người cầm đầu các cầu thủ lật ghế HLV nhưng thời của Mourinho mùa 2015/16, báo chí Anh đã đăng tải một câu tuyên ngôn mà các CĐV đều cho đó là câu nói của Terry. "Thà thua còn hơn thắng vì Mourinho". 

    Khi thông tin ấy được công bố trên các mặt báo thì không lâu sau đó Mourinho rời Chelsea. Nếu đã nhắc đến cựu đội trưởng Terry thì không thể không nói về đội phó Frank Lampard. Anh là người phản đối mạnh mẽ HLV Andre Villas Boas. Anh đã tự ý bỏ về trong trận The Blues thắng 4-1 Swansea ngày 24/09/2011 khi không được tung vào sân từ ghế dự bị.

    Đến bây giờ HLV Villas Boas vẫn khẳng định ông ra đi một phần là vì Lampard chống đối. Đã nói về một Chelsea cá tính mạnh thì không thể thiếu thủ thành kỳ cựu Petr Cech. Anh là cầu thủ công khai bật HLV Roberto Di Matteo khi nhìn thấy The Blues sa sút.

    Chelsea và con đường tôi đi bán tôi - Bóng Đá

     Thủ thành Petr Cech cũng từng công khai bật HLV.

    Anh từng rất bất mãn khi phát biểu trên báo chí: "Các trận đấu của ông ta đều là rác rưởi và tất cả các người đều biết điều đó chứ không phải có mình tôi. Thế mà tự gọi mình là nhà vô địch Champions League ư?" Và chỉ sau khi thủ môn số một của Chelsea lên tiếng, ông thầy người Italia đã bị sa thải. 

    Bật lại thầy, xô xát với đối thủ, trọng tài và dĩ nhiên họ sẵn sàng nói thật. Đó mới là Chelsea! Còn nay một Antonio Conte tự cho mình là "Bố già" thâu tóm hết mọi quyền hành thì thử ai dám lên tiếng?

    Tôi đi bán tôi

    Hiện tại Chelsea đang trở thành một đội bóng quân chủ dưới quyền Conte. Ông sẵn sàng tống bất cứ công thần nào mà chẳng cần một lý do cụ thể. Sau khi vô địch Premier League mùa 2016/17, Costa không nằm trong kế hoạch của HLV người Italia. Truyền thông đặt câu hỏi tại sao?

    Chelsea và con đường tôi đi bán tôi - Bóng Đá

     Conte đang nhấn chìm cái tôi của cầu thủ.

    David Luiz công khai chống đối Conte và ông sẵn sàng cho anh nghỉ thi đấu dù Chelsea phải gặp đội mạnh là MU của Mourinho. Mới đây nhất là Willian, anh chỉ trích Conte về chính sách chuyển nhượng thì ngay lập tức có thông tin ông thầy sẽ tống anh ra khỏi Stamford Bridge.

    Đến một Eden Hazard cũng rất ngổ ngáo giờ đây cũng chán ngán mà thốt lên rằng: "Tôi vẫn buộc phải làm theo chỉ đạo của Conte, bằng không thì chấp nhận ngồi dự bị. Xin khẳng định tôi vẫn tham gia phòng ngự, nhưng đó là do ý muốn của Conte chứ tôi không bao giờ thích việc đó.”

    Chelsea giờ đây thật sự đánh mất cái tôi. Họ không dám lên tiếng, nếu có "lỡ" nói thật thì sẽ bị Conte trừng phạt và mạnh tay hơn là bị tống cổ ra đường. Vậy liệu ai sẽ đứng lên nói thẳng những sai lầm của HLV? Ai sẽ đấu tranh giành quyền dân chủ cho anh em cầu thủ? 

    Đúng! Họ không còn những đàn anh Terry, Lampard để luôn bảo vệ họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và điều mà Chelsea thiếu hiện giờ chính là sự nổi loạn. Hiện tại họ thi đấu bằng chiến thuật của Conte và kỹ thuật của từng cá nhân cầu thủ. Chẳng đối thủ nào e dè The Blues như hồi còn Costa, còn Didier Drogba cả. Họ hiểu rằng Chelsea giờ đây cũng chỉ là một tập thể "hiền như đất" giống bao đội bóng khác.

    Chelsea và con đường tôi đi bán tôi - Bóng Đá

     Các cầu thủ The Blues phải "hiền" bất đắc dĩ.

    Đá bằng thực lực, nghe răm rắp theo HLV và không biết phản kháng là gì nữa. Đôi khi điều đó có lợi vì tập thể sẽ đi theo khuôn khổ nhưng với The Blues, cá tính mới làm nên thương hiệu.

    Chính cựu huyền thoại Lampard mới đây cũng chỉ trích Conte khi The Blues thất bại 0-3 trước AS Roma ở Champions League: "Phản ứng của cầu thủ sau hiệp một thật đáng thất vọng. Xuống tinh thần, bỏ vị trí và tất cả đều như vậy. Đây là màn trình diễn kém cỏi nhất của Chelsea kể từ khi Conte nắm quyền." Bởi họ không còn là mình thì sao có thể lấy được tinh thần?

    Điều quan trọng tại The Blues lúc này là cân bằng giữa tập thể và cái tôi. Bởi nếu không có cá tính thì cầu thủ sẽ mãi là một con rối vô hồn trên sân cỏ. Hãy để họ được nói thẳng, nói thật, thậm chí là được phép làm một kẻ phản diện trên sân cỏ.

    Bởi đôi khi kẻ ác sẽ biến thành anh hùng và giật lấy chiến thắng vì anh ta biết thể hiện mình đúng lúc!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...