MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Tại Chelsea, có một người xưng danh Bá Kiến!

    18:06 Thứ năm 16/11/2017

    BongDa.com.vn Bá Kiến từng tuyên bố: "Muốn trị những thằng đầu gấu thì phải có thằng đầu gấu hơn mới có thể trị lại." Ở Chelsea đang tồn tại một ông chủ thật sự!

    Chelsea không còn "chung lòng"?

    Chelsea đang có 3 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đặc biệt nhất là họ thắng MU của Mourinho 1-0 vào ngày 05/11 vừa rồi. Vấn đề đặt ra là sau lần tập trung ĐTQG, các cầu thủ The Blues sẽ đá theo tâm thế nào.

    Chelsea: Ai sẽ làm ‘lão đại’ Bá Kiến? - Bóng Đá

     Các cầu thủ đang dần bất mãn với Chelsea?

    Trước khi tập trung cùng ĐTQG, nội bộ Chelsea đang đứng trước quá nhiều hỗn độn. Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Michael Emenalo từ chức. Lý do được đưa ra là ông không muốn tham gia và cuộc chiến quyền lực tay ba giữa Antonio Conte và Marina Granovskaia. Và nhiều người cho đây là một chiến thắng dành cho Conte vì người làm cho nội bộ lũng loạn đã ra đi.

    Nhưng thực chất nội bộ đã bình yên như vậy hay không? Mới đây tiền vệ Willian lên tiếng phê bình Conte vì chính sách chuyển nhượng của ông bất hợp lý. Câu hỏi đặt ra vì sao GĐKT Michael Emenalo cũng là người có trách nhiệm nhưng tại sao Willian chỉ chê mỗi Conte?

    Anh còn chia sẻ về thái độ của chiến lược gia người Italia với truyền thông: "Conte luôn giữ khoảng cách với toàn đội. Ông ấy gần như chẳng có một cuộc trò chuyện nào với các cầu thủ. Ông ấy chỉ đơn thuần là đưa ra các chỉ dẫn trong các buổi tập, trên sân, và tất cả chỉ có thế."

    Chelsea: Ai sẽ làm ‘lão đại’ Bá Kiến? - Bóng Đá

     Tại sao Morata lại đổi ý muốn về Real?

    Chưa hết, Alvaro Morata vừa chia sẻ rằng anh đã thích nghi tốt tại London và muốn ký hợp đồng 10 năm tại Chelsea nhưng cũng chính anh lại thể hiện tình cảm với CLB cũ. "Tôi cảm thấy Real Madrid luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Tôi từng nói với HLV trưởng Real Madrid rằng, tôi muốn được ra sân thi đấu nhiều hơn do đó, những gì báo chí bảo tôi muốn ra đi đều là vô lý."

    Điều gì đã khiến Morata đổi ý nhanh đến vậy? Sau Willian và Morata, tiếp đến là tiền vệ Eden Hazard đã công khai muốn đến Real thi đấu ngay lúc nội bộ của họ bất hòa nhất. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới cho tương lai của tôi. Tuy nhiên, chắc chắn việc được chơi bóng cho Zidane sẽ là một giấc mơ."

    Các cầu thủ trụ cột dường như không còn niềm tin nơi Chelsea nữa. Chuyện gì đang xảy ra với họ ngay lúc này? Phải chăng họ đã không còn tin Conte như mùa trước nữa? Vấn đề của The Blues lúc này không nằm ở điểm số, thứ hạng mà nằm ở lòng người.

    Thật sự vấn đề Conte đang đối mặt là nội bộ và sự khuất phục của từng cái tôi nơi cầu thủ của Chelsea. Vậy nên muốn thu phục lòng người khó đoán tại đội bóng màu xanh của thành London thì họa chăng Conte phải biến thành một "lão đại" Bá Kiến!

    Chelsea và chuyện của "Làng Vũ Đại ngày ấy"

    Có lẽ nhắc đến làng Vũ Đại, HLV Conte khó có thể hình dung ra nhưng người Việt Nam thì ai cũng biết rõ. Tại làng Vũ Đại ấy có một gã địa chủ tên Bá Kiến, ông là một vai phản diện điển hình của văn học hiện thực của Nam Cao. 

    Chelsea: Ai sẽ làm ‘lão đại’ Bá Kiến? - Bóng Đá

     Conte đang áp dụng "Luật im lặng" tại the Blues?

    Tay Bá Kiến là một lão già biết nhìn người và dùng người. Ông thu phục những thằng "đầu gấu" như Chí Phèo để làm tay sai cho mình và khiến hắn phải nghe lời một cách vô điều kiện. Với phương châm "mềm nắn rắn buông" lão Bá Kiến luôn có những chiêu thu phục con người rất đời và đáng để Conte học hỏi. 

    "Muốn trị những thằng đầu gấu thì phải có thằng đầu gấu hơn mới có thể trị lại." đó là câu nói bất hủ của lão Bá Kiến. Vậy nên đã đến lúc Chelsea cần một "bố già" đích thực để thu phục phòng thay đồ của họ. Một Mourinho toan tính cũng có thể bị "đá" khỏi London, Ancelotti kinh nghiệm cũng không thể tại vị.

    Nhưng Conte thì có thể. Cách đây 1 năm, khi Conte sắp về tiếp quản Chelsea, trung vệ Leonardo Bonucci đã nhận xét: "Ở tuyển Italy, chúng tôi gọi HLV Antonio Conte là 'Bố già'. Điều đó có nghĩa là khi ông ấy nói, bạn phải lắng nghe.

    HLV Conte thích những cầu thủ có cá tính, nhưng ông ấy không bao giờ chấp nhận những người nghĩ mình quan trọng hơn ông ấy. Ở đội bóng, HLV Conte là ông chủ. Nếu bạn lắng nghe ông ấy, ông ấy sẽ tôn trọng bạn."

    Chelsea: Ai sẽ làm ‘lão đại’ Bá Kiến? - Bóng Đá

     "Bố già" Conte đang thể hiện uy quyền của mình.

    Điều đó đúng! Cho đến nay Conte vẫn tại vị và ông cho thấy mình đang thành công khi áp dụng "luật im lặng" với các học trò. Đến nay lý do vì sao Conte lại đẩy Costa ra khỏi kế hoạch dù anh là công thần của The Blues ở mùa giải trước cũng chẳng ai hiểu rõ?! Chưa hết, đầu mùa 2017/18, vị chiến lược gia người Italia đã "đuổi" tổng cộng 17 cầu thủ tại the Blues. 

    Và lý do vì sao thì chẳng ai biết tường tận cả. Conte đang có "Luật im lặng" và tự cho mình dặc quyền của một "Bố già" đích thực. Vậy nên ông vẫn còn khả năng và tầm kiểm soát tại đội bóng lúc này. Liệu đã đến lúc Chelsea xóa dớp bật ghế HLV rồi chăng?

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:10 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...