MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Chelsea - Hazard: Đã đến lúc buông tay?

    10:32 Chủ nhật 31/12/2017

    BongDa.com.vn Một ngày không Eden Hazard, Chelsea thắng đậm Stoke City. Liệu đây có phải thời điểm Antonio Conte để tiền vệ người Bỉ ra đi?

    Nỗi khổ của "Người quan trọng nhất"

    Nếu nhìn lại giai đoạn Chelsea thi đấu mờ nhạt khi hòa Everton, thắng Southampton một cách may mắn thì các CĐV tự hỏi rằng tại sao lúc ấy HLV Antonio Conte không dứt khoác để Eden Hazard dự bị sớm hơn? Một khi có tiền vệ người Bỉ trên hàng công, các tiền vệ khác như Pedro, Willian, Marcos Alonso hay Cesc Fabregas sẽ nhận bóng từ N'Golo Kante và tạo điều kiện để tiền vệ người Bỉ kiến thiết lối chơi.

    Chelsea - Hazard: Đã đến lúc buông tay? - Bóng Đá

     Hazard quan trọng nhưng không phải là tất cả.

    Khi Hazard thi đấu anh ôm đồm rất nhiều vai trò. Anh có thể dạt cánh trái, làm tiền đạo ảo, thậm chí đóng vai tiền đạo thay thế cho đồng đội Alvaro Morata. Chính bản thân Hazard cũng quay quắt trong quá nhiều nhiệm vụ của anh tại Chelsea. 

    Nhìn thì có vẻ anh quan trọng thật đấy nhưng suy cho cùng một khi các đối thủ đã cố khóa chặt tiền vệ người Bỉ thì hầu như lối chơi của The Blues sẽ cạn mất ý tưởng. Bởi anh quan trọng nhất nên cũng trở thành điểm yếu của cả đội. Hơn nữa, tiền vệ 26 tuổi cũng đâu phải một cái máy. Anh cũng biết mỏi mệt và thi đấu chệch choạc.

    Trận đấu với Stoke City vừa qua, không có Hazard. Anh được cho nghỉ ngơi sau 6 trận đá chính liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong Tháng 12. HLV Antonio Conte ra sân với sơ đồ 3-4-3, Morata đá cắm, 2 cánh là Pedro và Willian.

    Chelsea - Hazard: Đã đến lúc buông tay? - Bóng Đá

     Các đồng đội vẫn sống tốt khi không có tiền vệ người Bỉ.

    Với sự vắng mặt được cho là "đáng tiếc" này đã khiến hàng tiền vệ của The Blues dễ thở hơn. Thứ nhất, Pedro và Willian dạt cánh và họ thi đấu đúng theo vị trí ấy từ đầu đến cuối trận, không xâm phạm nhiệm vụ của ai. Những thành viên khác như Kante, Alonso, Drinkwater và Moses cũng toàn tâm hỗ trợ các đường bóng ở cánh và chuyền trực tiếp đến Morata.

    Lý do thứ hai khiến Chelsea chơi dễ dàng hơn chính ở Morata. Anh tập trung đá ở vị trí cao nhất và không cần quan tâm đến việc hoán đổi liên tục với Hazard như các trận cầu trước. Hầu như trận đấu với Stoke City, mỗi thành viên của The Blues đều làm tròn vai với chỉ một nhiệm vụ nhất định. Họ được phân công lao động rõ ràng.

    Không như lúc có tiền vệ người Bỉ, các đồng đội khác cũng phải chấp nhận chuyền bóng liên tục, một cho Hazard, một cho Morata. Kinh khủng hơn nữa là khi tiền đạo người Tây Ban Nha không thi đấu thì người quan trọng nhất Hazard bị kèm, kể như Chelsea bế tắc. Đôi khi một cầu thủ đa năng và được xem là quan trọng nhất của đội cũng có quá nhiều nỗi khổ.

    Chia tay không đáng sợ

    Hiện nay có quá nhiều tin đồn về tương lai của Hazard. Tiền vệ người Bỉ luôn hương sự quan tâm của mình với Real Madrid từ rất lâu. Đến nay, Hazard từ chối gia hạn cùng The Blues để mở cửa cho đội bóng Hoàng gia. Đây là một động thái cho thấy ngày chia tay của anh với đội bóng thành London không còn xa nữa.

    Chelsea - Hazard: Đã đến lúc buông tay? - Bóng Đá

     Đã đến lúc chia tay?

    Nhưng có lẽ trận thắng 5 sao trước Stoke đã chứng minh một tín hiệu khá vui cho Conte. Họ có thể sống tốt nếu vắng Hazard. Một cầu thủ quan trọng những không có nghĩa là tất cả. Bởi vì từ nay các đồng đội khác vẫn có thể thi đấu hài hòa khi không có Hazard thì chia tay lúc này chẳng có gì đáng sợ.

    Có lẽ Chelsea cũng chẳng cần giữ một người khi họ đã muốn ra đi từ rất lâu. Một hành động níu kéo kẻ không còn tâm để ở lại thì rất hoài công. Nhưng hôm nay The Blues cũng chẳng có gì hối tiếc bởi một phép thử bất ngờ khi cho Hazard dự bị, họ thắng đậm đà. Vậy nên, buông tay nhau lúc này cũng hoàn toàn hợp lý.

    Hazard không phải tất cả ở Chelsea. Bởi The Blues đã chứng minh, họ có thể sống tốt mà không cần phụ thuộc vào ngôi sao chủ chốt nào cả.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 31/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...