MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • 'Cậu ấy chẳng to lớn nhưng vẫn góp mặt trong vòng cấm'

    01:11 Chủ nhật 18/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Manchester City đã không thể duy trì những lợi thế mình có được trước đối thủ.

    Trận đấu giữa The Citizens và Tottenham Hotspur đã diễn ra cực kì sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà và lực lượng có phần vượt trội, đoàn quân của HLV Pep Guardiola dồn lên tấn công và khiến cầu môn của Hugo Lloris luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

    Khép lại 45 phút đầu tiên, nhà đương kim vô địch Premier League dẫn trước đối phương 2-1. Raheem Sterling và Sergio Aguero là những người lập công cho nửa xanh thành Manchester. Trong khi đó, Erik Lamela kịp níu giữ lại hi vọng cho đội nhà bằng một cú đặt lòng đẹp mắt ở phút thứ 23.

     - Bóng Đá

     Lucas Moura đã trở thành "cứu tinh" của Spurs.

    Không còn gì để mất, HLV Mauricio Pochettino buộc phải tung vào sân Lucas Moura. Và chỉ mất 19 giây sau khi được góp mặt, ngôi sao người Brazil lại ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng một cú đánh đầu. Nhiều chuyên gia tỏ ra rất bất ngờ với tình huống để thua này của Manchester City.

    "Moura đã thực sự tham gia vào tình huống đó. Cậu ấy chẳng to lớn nhưng vẫn góp mặt trong vòng cấm và đứng ngay trước mặt Kyle Walker", cựu cầu thủ Michael Brown bình luận trên BBC Radio 5 Live.

    Trong những phút sau đó, đội chủ nhà vẫn duy trì thế thống trị với hàng loạt pha dàn xếp tấn công nguy hiểm. Thế nhưng lần lượt Sergio Aguero, Bernardo Silva và Rodri đều tỏ ra vô duyên với khung thành của "Gà trống". 

    Xem Manchester City công bố tân binh cực chất từ Juventus: 

    Giang Nam | 00:55 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...