MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Cần gì cái tên khác, Solskjaer là quá đủ với Man Utd

    21:54 Thứ ba 15/01/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đang trên đường trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chính thức đảm nhiệm chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.

    Ngược về quá khứ ngày 16/12/2018, Manchester United của Jose Mourinho hành quân đến sân Anfield của Liverpool với nhiều sự hoài nghi. Người ta hiểu rằng chỉ cần thêm một thất bại nữa, "Người đặc biệt" có thể phải khăn gói ra đi sau chưa đầy 3 năm gắn bó với Quỷ đỏ.

    Chuyện gì đến cũng đã đến, M.U để thua 1-3 trong trận đấu bị đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn. Đó là một Manchester United bạc nhược và phần nào là... xấu hổ. Giống như cách huyền thoại của Arsenal, Paul Merson bình luận đầy mỉa mai "có nhiều cách thua trong một trận bóng đá".

    Với tất cả sự tôn trọng, M.U không phải là Huddersfield Town hay Cardiff City để thi triển lối chơi "dựng xe buýt" trước Livepool. Thất bại ấy như giọt nước tràn ly, và quyết định sa thải đã được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đưa ra ngay sáng hôm sau. 

    Cần gì cái tên khác, Solskjaer là quá đủ với Man Utd - Bóng Đá

     Chiến lược gia người Na Uy đang thay đổi Manchester United "180 độ".

    Ole Gunnar Solskjaer đến với nghĩa vụ giải quyết mớ hỗn độn mà Jose Mourinho để lại. Nhưng sau 6 chiến thắng liên tiếp, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Thậm chí, Phó chủ tịch Ed Woodward cũng không tin rằng nhà cầm quân 45 tuổi có thể làm được như thế.

    Những giá trị xưa cũ đã bắt đầu chớm nở trở lại dưới triều đại của chiến lược gia người Na Uy. Thứ bóng đá tấn công khiến các CĐV phấn khích được Ole Gunnar Solskjaer tôn sùng. Sau 6 trận đấu, Manchester United đã ghi đến 17 bàn. 

    Đáng chú ý, bàn thắng của Anthony Martial vào lưới Cardiff City chính là "đặc sản" trong thời kì vinh quang nhất của Quỷ đỏ. Những pha phối hợp nhóm, nhỏ và đầy tốc độ được gọi một cách ngắn gọn với cái tên "Bật như Man".

    Cần gì cái tên khác, Solskjaer là quá đủ với Man Utd - Bóng Đá

     Quỷ đỏ đang ngày càng gắn kết dưới thời Solskjaer.

    Chưa dừng lại ở đó, những dấu ấn chiến thuật của Solskjaer hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham Hotspur. Tại Wembley, "Solsa" đã lộ rõ ý đồ tạo ra những pha phản công với tốc độ của Anthony Martial và Marcus Rashford, và bàn thắng duy nhất là thành quả có được.

    Không chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford thay đổi phong cách chơi, Ole Gunnar Solskjaer đã một tay "bình ổn" phòng thay đồ. Khi Jose Mourinho còn tại vị, hàng loạt thông tin các cầu thủ cảm thấy bất bình với chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tục được đăng tải. Thậm chí, nhiều cái tên muốn ra đi vì mâu thuẫn với cựu HLV Chelsea, trong đó có Alexis Sanchez và Marcus Rashford.

    Cần gì cái tên khác, Solskjaer là quá đủ với Man Utd - Bóng Đá

     "Solsa" đã làm hồi sinh Paul Pogba

    Điều Solskjaer làm được đó là cho các học trò cảm thấy sự gần gũi và thân thiện của mình. Một thành viên của Quỷ đỏ cho biết, ông đã dành thời gian chỉ để cười và chào toàn bộ các cầu thủ trẻ ở Carrington. Trong chuyến tập huấn ở Dubai, hình ảnh nhà cầm quân 45 tuổi tập hợp các cầu thủ lại để trò chuyện là một minh chứng khác.

    Tuần trăng mật giữa Manchester United và Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa kết thúc. Những thử thách vẫn sẽ còn ở phía trước khi các đối thủ tiếp theo của M.U sẽ là PSG, là Arsenal và cả Liverpool. Tuy nhiên, với những gì Solskjaer đã thể hiện, có lẽ ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cũng chẳng tha thiết tìm kiếm một cái tên khác cho chiếc ghế nóng của Quỷ đỏ.

    Kha Võ | 21:15 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...