(BongDa.com.vn) – Tuy cũng chỉ là một môn thi đấu tại SEA Games nhưng chiếc huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nước. Sau bốn trận toàn thắng, chiếc vé vào bán kết đã có trong tay nhưng nếu một lần nữa chúng ta lại không lên ngôi cao nhất thì sẽ như thế nào?
Chắc chắn đó sẽ là sự thất vọng vô cùng lớn đối với cả dân tộc. Dù cái tên Việt Nam quá nhỏ bé trên bản đồ bóng đá thế giới nhưng tình yêu bóng đá của người Việt Nam chẳng thua kém bất kỳ quốc gia nào. Giấc mơ SEA Games đã kéo dài 56 năm kể từ lần gần nhất chúng ta có được chiếc HCV năm 1959.
Hơn nửa thế kỷ qua, bao thế hệ đã nối tiếp nhau nhưng đích đến cuối cùng vẫn còn cách chúng ta khi gần khi xa. Thế nên mỗi mùa SEA Games đến là hàng triệu con người dõi mắt theo đội tuyển. Năm nay cũng không ngoại lệ. Dù những sân vận động trên đất Singapore không quá đông sắc áo đỏ sao vàng nhưng tại Việt Nam, 90 triệu con tim đang hướng về những bước tiến của đội U23.
Nếu họ lại thất bại thì hàng vạn con tim sẽ đau cùng một nỗi đau. Một nỗi đau tuy đã quen nhưng không hề dễ chịu chút nào.
Và khi ấy giấc mơ của chúng ta lại phải đợi thêm hai năm nữa. Hai năm chẳng là gì trong một đời người nhưng nó có thể kết thúc một thế hệ khi có vài cầu thủ đã qua tuổi 23. Lúc đó, họ lại dang dỡ giấc mơ như những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Tài Em, Công Vinh….Nhưng nếu chúng ta lại thất bại thì bóng đá Việt Nam sẽ lại đi về đâu, ai sẽ đi cùng chúng ta trên chặng đường phía trước?
Bóng đá Việt Nam đã quen với việc sau mỗi kỳ SEA Games lại thay HLV khác. Việc một HLV mới đến chưa biết có mang lại thành công hay không nhưng chắc chắn có ảnh hưởng đến đường lối phát triền của bóng đá nước nhà rất nhiều. Chúng ta từng xây dựng theo tư duy của người Brazil, Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha hoặc Áo nhưng mức độ thành công chưa gì to tát.
Hiện tại ông Toshiya Miura đang làm khá tốt công việc của mình và đang nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ. Nhưng nếu Việt Nam không có được chiếc HCV SEA Games thì liệu ông có giữ được chiếc ghế của mình hay không? Tuy nhiên, sa thải ông Miura là điều CĐV không mong muốn.
Một điều quan trọng nữa nếu chiếc HCV SEA Games tiếp tục lẩn tránh chúng ta thì đó là thử thách không hề nhỏ cho niềm tin của người hâm mộ. CĐV Việt Nam cuồng thật đấy, nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với sự kiên nhẫn. Báo chí, dư luận nước ta dễ dàng ca ngợi tôn vinh danh những “Messi Việt Nam”, “Ronaldo Việt Nam” cùng những chiến thắng của họ, song khi kết quả cuối cùng là thất bại thì niềm tin cũng tụt dốc nhanh chóng.