MỚI NHẤT :
  • Thành tích 'vô tiền khoáng hậu' của Pep Guardiola
  • CĐV Chelsea đồng thanh hét 1 từ mỗi khi Moises Caicedo có bóng
  • Etihad thất thủ, Man City nâng cúp xứng đáng
  • Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea
  • CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh
  • Cán đích thứ 8, Man United kiếm được bao nhiêu tiền thưởng từ Premier League?
  • Thái độ của CĐV Arsenal với thầy trò Arteta sau thất bại trước Man City
  • Thắng Brighton, M.U vẫn lập thành tích đáng xấu hổ dưới thời Ten Hag
  • "Cầu thủ Arsenal thất vọng và chán nản. Arteta lạnh lùng bước vào sân"
  • Tạm biệt Jurgen Klopp!
  • Liverpool hạ đẹp Wolves, Tottenham xếp thứ 5 chung cuộc
  • M.U chạy đà hoàn hảo, Chelsea về phe Man City
  • Foden lập cú đúp, Man City vô địch năm thứ tư liên tiếp
  • Đen đủi Declan Rice
  • "1 bàn thắng không tưởng của Man Utd"
  • "Fan Chelsea không còn la ó anh ấy nữa"
  • "Pep đã nổi nóng"
  • Dortmund trong tim Marco Reus: Hơn cả một đội bóng
  • Mối quan hệ không thể hàn gắn của Thomas Tuchel và Bayern Munich
  • Joshua Zirkzee không đáng bị loại khỏi tuyển Hà Lan
  • Đỉnh cao! Caicedo 'mở tài khoản' cho Chelsea với cú lốp bóng từ giữa sân
  • "Wolves lại bị VAR hủy diệt một lần nữa"
  • "CĐV Arsenal reo hò vang dội khi Jurrien Timber được xướng tên"
  • Liệu Raphael Varane đã thực sự hết thời?
  • "Thương hiệu của Foden. NHM Man City đang tận hưởng"
  • Vì sao Mason Greenwood bỗng hot trở lại?
  • Đã đến lúc Stefan Ortega bước ra ánh sáng
  • 3 cầu thủ xuất sắc nhất Barcelona có thể bán trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Đập tan mộng World Cup của Trung Quốc, nữ HLV Hàn Quốc nói điều gì?
  • Philippines nhận cú tát trời giáng trước trận gặp Việt Nam
  • PVF-CAND quá mạnh, Long An bị vùi dập
  • TRỰC TIẾP Vòng cuối Premier League: Man City đăng quang
  • Chủ tịch tiết lộ lý do khiến Arsenal thăng hoa
  • Triều Tiên vô địch châu Á với thành tích hoàn hảo
  • 'Dream Team' của Liverpool dưới thời Klopp
  • Barcelona phải tự trả lời 3 câu hỏi trước khi sa thải Xavi
  • Diễn biến vụ Barcelona sa thải Xavi
  • Đội hình Liverpool trong trận ra mắt của Jurgen Klopp
  • Fan Arsenal: 'Kane rời Spurs. Biến Bayern thành Spurs. Thật tuyệt vời!'
  • 'Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới'
  • Bóng đá Syria trỗi dậy từ tang thương và mất mát

    17:59 Thứ tư 30/03/2016

    Đạn bom từ những cuộc chiến tranh liên miên chỉ có thể xới nát vùng đất Syria và cướp đi nhiều sinh mạng, chứ không ngăn được một tuyển Syria quật cường.

    Đạn bom từ những cuộc chiến tranh liên miên chỉ có thể xới nát vùng đất Syria và cướp đi nhiều sinh mạng, chứ không ngăn được một đội tuyển Syria quật cường.

    Bóng đá Syria trỗi dậy từ tang thương và mất mát
    Tuyển Syria thi đấu rất tốt ở vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Internet.

    Nếu có giải thưởng cho đội bóng vượt qua nghịch cảnh ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Syria xứng đáng nằm trong danh sách những ứng viên sáng giá. Hôm qua (29/3), thầy trò Fajr Ibrahim thua đậm Nhật Bản 0-5, song, vẫn giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 với tư cách một trong bốn đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất.

    Chặng đường tới World Cup 2018 với Syria hãy còn rất gập ghềnh, dù vậy, những gì họ thể hiện đang khiến bạn bè thế giới phải ngưỡng mộ.

    Một đội tuyển kỳ lạ

    Trường hợp của Syria ở vòng loại World Cup 2018 rất kỳ lạ. Những cuộc nội chiến khiến Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) buộc đội tuyển này phải thi đấu trên sân trung lập tại các giải đấu quốc tế, trong đó bao gồm vòng loại World Cup 2018. Trong bóng đá, người hâm mộ như cầu thủ thứ 12 trên sân. Thế nhưng tuyển Syria lại không có may mắn này.

    Trong bài viết trên báo Guardian, cây bút Lindsey Kennedy mô tả bản thân từng chứng kiến một cảnh tượng rất lạ khi Syria đánh bại Campuchia 6-0 hôm 24/3 tại vòng loại World Cup 2018. Hễ mỗi bàn thắng xuất hiện, sân Al-Seeb ở Oman im lặng đến đáng sợ. Điều này có cảm tưởng Syria đang thi đấu ở chốn không người, dù có 100 cổ động viên trên khán đài.

    “Đây là nỗi thất vọng lớn. Khi thi đấu thể thao, điều bạn mong muốn nhất chính là được chơi trước các khán giả nhà, và đại diện cho quốc gia,” thủ quân Abdulrazak Al Husein nói.

    Trong các trận đấu Syria chơi với tư cách “đội sân nhà” tại Oman, không cổ động viên nào chia vui cùng chiến thắng của họ. Ở một nơi người dân quá quen với khung cảnh hoang tàn của những dãy nhà đổ nát, xác người rải rác trên đường, bóng đá Syria từ lâu đã biến mất, giống như câu kết trong bài viết “Bóng đá ở Syria: Dưới cái bóng cuộc nội chiến” đăng trên World Soccer.

    Tuy nhiên, tuyển Syria lại phủ định cho giả thiết bóng đá đang bị chiến tranh che phủ. Thành tích họ giành được ở vòng loại World Cup 2018 trở thành thông điệp mạnh mẽ nhất chứng minh cho thế giới thấy các thành viên trong đội mạnh mẽ thế nào. Trong làn khói súng đạn, người Syria có thể ngã xuống, nhưng tinh thần các thành viên trong đội vẫn vững vàng.

    Việc chơi trên sân không có khán giả chỉ làm các cầu thủ thêm đoàn kết. Nói tới đây, thủ quân Al Husein thổ lộ giấc mơ được nhìn thấy một tuyển Syria hợp nhất và không hề có bất kỳ rào cản tôn giáo nào. “Dù các thành viên theo đạo Thiên Chúa hay Hồi giáo, chúng tôi đều là một gia đình và thi đấu dưới cùng màu áo khi lên tuyển,” Al Husein nói.

    Theo Guardian, chiến tranh không chỉ tàn phá Syria, mà còn khiến đội tuyển quốc gia bị xáo trộn. Nhiều cầu thủ tài năng của họ toàn trốn khỏi nước nhà, trong khi một số khác bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố hoặc gia nhập các nhóm nổi dậy. Chính điều này càng khiến thành tích đội nhà giành được ở VL World Cup 2018 trở thành câu chuyện kỳ diệu.

    Vì một giá trị nhân văn

    Bóng đá Syria trỗi dậy từ tang thương và mất mát
    Tuyển Syria (trái) muốn dùng bóng đá để kết nối mọi người. Ảnh: Internet.

    Câu chuyện về bóng đá Syria là cả một tư liệu dài đẫm nước mắt. Theo James Dorsey, tác giả blog “The Turbulent World of Middle Eastern Soccer”, đội tuyển Syria được tin rằng do Tổng thống Bashar Assad của nước này điều khiển. Đáng nói, ông Bashar Assad đang bị chính phủ Mỹ cáo buộc có những hành động tàn bạo chống lại người dân nước mình.

    “Tất cả những người Syria sẽ rất hạnh phúc khi biết có một đội tuyển quốc gia đang tranh tài ở cấp độ thế giới. Song, nếu đó là đội tuyển do cùng một chính phủ điều hành và lại đang giết những người dân vô tội, tôi nghĩ người Syria khó chấp nhận được điều đó. Những gì họ trải qua giống như tấn thảm kịch kinh khủng,” James Dorsey viết.

    Các thành viên của tuyển Syria không hề lên tiếng vì điều đó. Họ chỉ biết thể hiện hết mình trên sân để bù đắp cho những gì người dân phải gánh chịu. Thủ quân Al Husein nhiều lần nhấn mạnh tuyển Syria chỉ tập trung cho bóng đá và những gì HLV chỉ đạo. “Điều tốt đẹp nhất tuyển Syria có thể làm là gắn kết người dân ở Syria, tiền vệ 29 tuổi nói.”

    Trong bài viết “Bóng đá ở Syria: Dưới cái bóng cuộc nội chiến”, tác giả từng kết luận môn thể thao vua ở Syria hầu như bị chìm vào quên lãng khi máu đổ từ những cuộc chiến và khung cảnh đổ nát trên đường phố làm người dân đang che phủ mọi thứ. Điều này có thể đúng, nhưng đó là khi tuyển Syria chưa qua được vòng loại thứ hai của World Cup 2018.

    Còn lúc này, tuyển Syria đang thi đấu vì nước nhà và dùng sức mạnh của bóng đá để đoàn kết người dân lại với nhau.

    Nhiều năm qua, đất nước Syria chìm trong những cuộc chiến tranh. Điều này ảnh hưởng lớn tới một thế hệ các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Song, ở vòng loại World Cup 2018 thì Syria lại xuất sắc giành vị trí thứ hai ở bảng E, kém Nhật Bản 4 điểm. Họ cũng lần đầu tiên có mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2018.

    Theo FourFourTwo, HLV Fajr Ibrahim của tuyển Syria rất nghiêm khắc. Ông thậm chí đã loại hai cầu thủ trong đội sau trận thắng Campuchia 6-0 vì không trở về khách sạn đúng giờ. Trong chuyến đi tới Nhật vừa qua, tuyển Syria chỉ mang theo 14 cầu thủ.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...