Pogba đã có những thống kê như mơ trong đêm qua. Tiền vệ người Pháp có 114 lần chạm bóng trước Huddersfield, thực hiện 40 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, tung ra 5 cú sút (4 trúng đích), rê bóng thành công 4 lần, tạo ra 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt cho các đồng đội, có 3 lần cắt bóng, 2/2 lần tắc bóng thành công và quan trọng nhất ghi 2 bàn thắng.
Xa hơn, chỉ sau 2 trận đấu dưới thời Solskjaer, Pogba đã trở lại với những gì tốt đẹp nhất mà người ta thường thấy. Anh chơi 186 phút cả thảy, tung ra 190 đường chuyền, 8 cú sút, 5 đường chuyền quyết định và bỏ túi 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo dễ dàng.
Rõ ràng, Pogba đang hồi sinh thật sự khi chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer. Vậy tại sao anh lại thay đổi 180 độ như vậy chỉ sau ít tuần?
Trở ngược về quá khứ, năm 2008 sau khi giải nghệ ít lâu, Solskjaer được bổ nhiệm làm đội trẻ Man Utd. Ở thời điểm đó, Pogba chính là học trò của Solskjaer. Điều này khác hẳn với Mourinho (một người làm công ăn lương đúng nghĩa). Solskjaer hiểu văn hóa CLB, hiểu Pogba và cả hai không mất nhiều thời gian để vực dậy Quỷ đỏ.
Sau trận đấu, Solskjaer phát biểu: "Pogba yêu màu áo Man United. Cậu ấy yêu việc chơi bóng ở đây. Pogba là một chàng trai Man United đích thực. Cậu ấy là cậu bé hiểu rõ được khoác áo Man United có ý nghĩa như thế nào."
Có vẻ, những ai "oán trách" Pogba bật thầy cần xem lại. Pogba trước đây từng chỉ trích Mourinho không tấn công trên sân nhà và không áp đặt được đối thủ. Những ước muốn của tiền vệ này chính là thứ văn hóa mà Man Utd cần. Mourinho không khơi dậy được nó và ra đi cũng là lẽ tất nhiên.
Khi "hạnh phúc" trở lại, Pogba chính là một con quái vật thật sự ở tuyến giữa. Anh có thể dùng thể lực và khả năng tì đè của mình để đi bóng qua hai ba cầu thủ đối phương sau đó có những pha ra chân cực kì ngẫu hứng. Cú sút xa tung lưới Huddersfield đêm qua là một minh chứng cụ thể.
Nói gì thì nói, con người khi ra sân tâm lí chiếm đến hơn 50% kết quả thi đấu. Đấy mới có chuyện một đội bóng hạng trung như Leicester có thể đăng quang trước mũi 6 ông lớn Premier League. Và một khi Pogba được phép đá tự do, không lăn tăn nhiều câu chuyện phòng ngự, anh sẽ còn giúp "tuần trăng mật" của Solskjaer kéo dài hơn nữa.
Những pha bóng hay của Pogba: