MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Bạn đã biết Martial chơi xuất sắc thế nào ở trận Chelsea chưa?

    21:44 Thứ bảy 20/10/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp đã rất lâu rồi mới chơi một trận đấu hay đến vậy. Và anh chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trên sân Stamford Bridge.

    Anthony Martial được chấm điểm cao nhất trận với con số 8,4 (theo Whoscored, và không có ai trên sân quá 7,5 điểm). Điều đó là thành quả từ hai bàn thắng đẳng cấp được ghi trong vòng 28 phút đầu hiệp hai. Một pha khống chế trong vòng cấm tung ra cú volley cận thành và tình huống cứa lòng ở phút 73 quá điệu nghệ.

    Nhưng để nói về sự xuất sắc của chàng trai người Pháp, chúng ta cần để ý chi tiết vào các thống kê trong khoảng 84 phút anh có mặt trên sân Stamford Bridge... Martial được bố trí chơi như một tiền đạo cánh nhưng xu hướng bó vào trung lộ là quá rõ ràng nếu theo dõi bản đồ nhiệt.

    Bạn  - Bóng Đá

     Martial chỉ tung ra hai pha dứt điểm, bản đồ nhiệt cho thấy anh xuất hiện trong vòng cấm Chelsea tương đối nhiều.

    Điều này phản ánh đúng với hai cú dứt điểm đều xuất phát trong vòng cấm. Đặc biệt, đó cũng là hai pha ra chân duy nhất của cựu ngôi sao AS Monaco trong trận này. Nhưng đó chưa phải tất cả nếu cho rằng một cầu thủ chỉ ghi hai bàn thắng mà được đánh giá cao nhất.

    Martial chạm bóng không nhiều (43 lần), thậm chí còn ít hơn Alvaro Morata (44 lần), tỷ lệ chuyền bóng thành công cũng ở mức bình thường (83%), thấp hơn nhiều so với các tiền đạo cánh bên phía Chelsea. Trong khi đó, những pha rê dắt cũng không còn mà thay vào đó là những lần di chuyển thông minh vào bên trong.

    Như vậy, chúng ta có thể hiểu rõ rằng Martial không có vai trò của một cầu thủ bám biên hay dẫn dắt lối chơi như Eden Hazard (chỉ số vượt trội hoàn toàn). Anh là một điều bất ngờ lớn nhất mà Jose Mourinho tạo ra ngày hôm nay khi trở thành số 9 đích thực và Romelu Lukaku mới là người di chuyển rộng.

    Bạn  - Bóng Đá

     Lukaku đã hy sinh rất nhiều ở trận này. Anh có 4 pha không chiến thành công và di chuyển quá rộng.

    Phải nói rằng Chelsea rất ngây thơ trong hiệp hai khi họ không biết làm cách nào để ngăn chặn Paul Pogba cùng các cầu thủ bên phía biên phải lên bóng. Chính điều đó vô tình đã tạo ra một khoảng trống chết người bên cánh trái, và công việc của Martial dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn.

    Phong cách của cầu thủ sinh năm 1995 đã thay đổi thực sự so với thời Louis van Gaal. Anh thậm chí còn sở hữu thống kê về những cú tắc bóng ngăn chặn đối thủ, trong khi không có một tiền đạo nào bên phía Chelsea làm được điều đó. Đây, là sự khác biệt lớn về phong cách chơi giữa Sarri và Mourinho.

    Nếu chỉ nói trong hiệp hai, sự yếu kém của Chelsea đã thể hiện rõ ràng khi mà Jorginho không còn là chính mình. Cầu thủ người Italia luôn tỏ ra yếu thế hơn Pogba trong những tình huống một đối một. Vì vậy, The Blues đánh mất thế trận đan bóng cũng là điều dễ hiểu.

    Bạn  - Bóng Đá

     Jorginho lép vế trước cuộc đấu tay đôi với Pogba cũng khiến Chelsea mất thế trận.

    Đã từ rất lâu rồi Martial mới chơi hiệu quả đến thế. Anh tận dụng được tất cả những gì mà những đồng đội cố gắng đem lại trên sân để khiến Chelsea mướt mồ hôi mới có thể gỡ hoà. Nếu ngôi sao người Pháp có thể duy trì được phong độ hoàn hảo này trong cả mùa, có lẽ anh mới là cầu thủ hay nhất Premier League chứ không phải Hazard. 

    Dù vậy, câu chuyện đó nên để tới cuối mùa giải, còn bây giờ, người hâm mộ Man Utd có quyền vui mừng ngay cả khi đội bóng của họ không thể giành chiến thắng trên sân Stamford Bridge. Và chính Martial là người đã khiến Quỷ đỏ lấy lại được cái uy tưởng như đã mất sau 5 năm trồi sụt.

    Vũ Quang Toản | 20:45 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...