Trước đó, bản thân Walcott cho rằng anh chỉ phù hợp với một vị trí bên hành lang cánh của Pháo thủ. Tuy nhiên trước tình hình chấn thương dày đặc của các trụ cột, HLV Wenger buộc phải đẩy Walcott vào giữa.
Trả lời báo giới, Wenger chia sẻ: "Tôi tin Walcott có đủ phẩm chất để trở thành một tiền đạo giỏi. Cậu ấy có tốc độ tốt, lối chơi thông minh và khả năng dứt điểm vào loại khá. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ giỏi chạy lên chạy xuống để phòng ngự. Nếu trận đấu rơi vào khoảng thời gian cuối trận, tốc độ Walcott sẽ rất hữu dụng."
Mùa trước, Walcott chỉ đóng góp 5 bàn thắng cho Arsenal tại Premier League. Tuy nhiên Wenger vẫn lạc quan về vấn đề này: "Chỉ một trận đấu của Walcott khiến chúng ta hoài nghi về khả năng đá tiền đạo của cậu ấy (thua Man United 2-3 ở lượt về). Tuy nhiên đó không phải trận đấu chỉ mình Walcott gặp vấn đề."
Trong quá khứ, HLV người Pháp này từng rất thành công khi biến Thierry Henry, xuất thân từ một tiền vệ cánh, thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Do đó, Wenger càng có cơ sở để áp dụng lên Walcott trong tương lai.