MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Alex Iwobi: Chiếc phao cuối cùng của triết lý Wenger

    19:48 Thứ sáu 17/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Màn trình diễn ấn tượng của Alex Iwobi trước Argentina giữa tuần qua có thể là lý do tại sao ở Arsenal, vẫn có người đặt niềm tin vào Arsene Wenger.

    Ở Krasnodar (Nga) giữa tuần qua, dù HLV Sampaoli cho Messi nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn giữ lại những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Đó là Paulo Dybala, Sergio Aguero, Angel Di Maria và Mauro Icardi.

     - Bóng Đá

    Alex Iwobi chói sáng trước dàn sao của Argentina.

    Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Người chơi hay nhất lại chính là một cầu thủ 21 tuổi và mới bước ra ánh sáng được hơn có một năm. Alex Iwobi chính là người hùng trong chiến thắng ngược 4-2 của Argentina trước Nigeria với hai bàn thắng (liên tiếp từ phút 52 đến 73), trong đó có một tình huống "xỏ háng" đàn anh lừng danh Javier Mascherano.

    CĐV Arsenal phát cuồng (dĩ nhiên). Không phải một cầu thủ trẻ nào cũng có thể chơi hay đến như vậy trước một đội tuyển hùng mạnh như Argentina. Mùa này, Iwobi chỉ mới có 1 bàn và 1 kiến tạo cho Arsenal trên mọi mặt trận, nhưng tiềm năng của anh vẫn là vô cùng hứa hẹn.

    Iwobi đơn giản chỉ là đang đáp lại niềm tin mà người thầy đã giành cho mình. Anh rõ ràng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của triết lý Wenger. Anh có thể là lý do tại sao ở Arsenal, vẫn có người đặt niềm tin vào Arsene Wenger.

     - Bóng Đá

    Iwobi có thể là lý do tại sao ở Arsenal, vẫn có người đặt niềm tin vào Arsene Wenger.

    Chỉ một năm sau khi được đôn từ đội U21 lên đội 1, cầu thủ người Nigeria bất ngờ được tin dùng liên tục, bất ngờ có tên trong danh sách đội hình xuất phát của Arsenal. Bất chấp những câu hỏi về tương lai, HLV người Pháp vẫn sử dụng anh trong cuộc đối đầu quan trọng (ở Premier League và Champions League).

    Báo chí Anh khi đó từng tin rằng, những gì Iwobi từng làm có thể là màn ra mắt Premier League ấn tượng nhất của một cầu thủ trẻ, kể từ Wayne Rooney vào năm 2003. Khi Roy Hodgson vẫn còn là HLV trưởng tuyển Anh, ông từng tỏ ra tiếc rẻ khi chứng kiến Iwobi chọn Nigeria thay vì tuyển Anh. "Cậu ta nên chơi cho Tam sư."

    Chơi thông minh, cầu tiến và không có dấu hiệu "ngựa chứng", Iwobi có đủ phẩm chất cho một tương lai xán lạn. Nhất là khi anh được Wenger đặt trọn niềm tin.

     - Bóng Đá

    Iwobi đã chơi cho các tuyển trẻ Anh từ U16 đến U18 trong 3 năm.

    "Tôi đã do dự về việc cho mượn Iwobi bởi cậu ấy là một chàng trai học hỏi rất nhanh," Wenger nhớ lại. Iwobi sinh ra ở thủ đô Lagos của Nigeria, nhưng đã chơi cho các tuyển trẻ Anh từ U16 đến U18 trong 3 năm (2011- 2013).

    Nhiều người nói Wenger đã hết thời, nhưng nếu không có ông, chắc chắn sẽ không có một Iwobi tiến bộ nhanh đến như vậy. Ở tuổi 21, cháu trai của huyền thoại Jay-Jay Okocha đang có cả tương lai trước mắt. 

    Xem màn trình diễn chói sáng của Iwobi trước Argentina vừa qua:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 17:02 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...