MỚI NHẤT :
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • 5 thương vụ 'nẫng tay trên' nổi tiếng của MU

    17:00 Thứ sáu 13/12/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 5 thương vụ 'cuỗm người" nổi tiếng của Manchester United tới hiện tại.

    1. Romelu Lukaku (Năm 2017, 75 triệu bảng từ Everton)

    5 bản hợp đồng - Bóng Đá

    Lukaku từng là trụ cột ở MU. 

    Trong kỳ chuyển nhượng hè 2017, Chelsea theo đuổi Lukaku rất sát sao. HLV Antonio Conte vô cùng khao khát mang tuyển thủ người Bỉ về thay thế Diego Costa, người gần như sẽ rời sân Stamford Bridge. Song, Manchester United ra tay, đưa ra mức giá 75 triệu bảng cho Everton. Đội chủ sân Goodison Park đồng ý và ngôi sao 26 tuổi trở thành người của "Quỷ đỏ".

    2. Roy Keane (Năm 1993, 3,75 triệu bảng từ Nottingham Forest)

    5 bản hợp đồng - Bóng Đá

    Roy Keane là tượng đài ở Old Trafford. 

    Sau khi Nottingham xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa 1992/93, Keane nhanh chóng lên ý định đào thoát. Thời điểm ấy, danh thủ người Ireland đồng ý gia nhập Blackburn Rovers của Kenny Dalglish. Thế nhưng, sự chậm trễ của đội nhà khiến họ mất sao vào tay Manchester United.

    Trong thời gian chờ đến văn phòng Blackburn Rovers để hoàn tất hợp đồng, HLV Ferguson đã gọi điện cho Keane, mời anh tới dự cuộc gặp mặt bí mật tại sân Old Trafford. Bị thuyết phục, danh thủ 48 tuổi quyết định gia nhập đại diện thành Manchester và trở thành tượng đài của "Quỷ đỏ".

    3. Gordon Strachan (Năm 1984, 500.000 bảng từ Aberdeen)

    Gordon Strachan từng là học trò của HLV huyền thoại Alex Ferguson khi ông dẫn dắt Aberdeen. Chiến lược gia người Scotland thời điểm đó muốn giữ cựu sao 62 tuổi ở lại CLB. Song, ông lại muốn chuyển đến thi đấu cho Cologne. Không những vậy, Strachan còn gây náo loạn trên thị trường chuyển nhượng với việc đồng thời đi đêm với MU.

    Lúc đó, để có được cựu sao người Scotland, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" trả hộ ông 75.000 bảng tiền bồi thường cho Cologne. Và cuối cùng, Strachan chuyển đến sân Old Trafford.

    4. Lou Macari (Năm 1973, 200.000 bảng từ Celtic)

    Manchester United đã có màn cướp người ngoạn mục trước đối thủ truyền kiếp Liverpool vào năm 1973. Thời điểm ấy, Cựu HLV Bill Shankly vô cùng thích thú với tài năng của Macari và muốn biến danh thủ 69 tuổi trở thành một phần quan trọng trong quá trình tái xây dựng The Kop.

    Danh thủ người Scotland có mặt tại sân Anfield vào đêm trước khi kiểm tra y tế và đã đạt mọi thỏa thuận với đại diện Merseyside. Song, thương vụ của Liver bất ngờ tan tành mây khói khi sáng hôm sau, MU gọi điện cũng như đề nghị 1 bản hợp đồng hậu hĩnh cho Lou Macari. Cuối cùng, cựu tiền vệ 70 tuổi gia nhập Old Trafford và chơi bóng trong suốt 11 năm.

    5. Ian Storey-Moore (1972, 225.000 bảng từ Nottingham Forest)

    Năm ấy, Ian Storey-Moore là chân sút hàng đầu Nottingham Forest. Cựu sao tuyển Anh được khẳng định chắc chắn sẽ chuyển đến Derby County vào năm 1972. Ông đã đạt mọi thỏa thuận với HLV Brian Clough và có trận đấu ra mắt CLB.

    Thế nhưng, trong thời gian văn bản pháp lý đang hoàn tất hoàn tất thì Manchester United bất ngờ nhảy vào cuộc. Giám đốc MU lúc đó, Frank O’Farrell đàm phán nhanh chóng và thuyết phục thành công Nottingham bán Storey-Moore. Cựu tiền đạo 74 tuổi cuối cùng gia nhập Old Trafford với giá 225.000 bảng.

    Video về Lukaku:

    Lâm Châu | 12:31 13/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...