1. Sở hữu tính linh hoạt
Từ khi trở về mái nhà xưa, Jose Mourinho luôn ưu tiên điền tên Paul Pogba vào đội hình chính. Thậm chí, anh cũng không bị bó buộc vào bất cứ nhiệm vụ cụ thể nào ở trên sân. Trong nhiều tình huống, gọi Pogba là tiền vệ tấn công cũng đúng, mà tiền vệ phòng ngự cũng chẳng sai. Sự cơ động và linh hoạt của chân sút người Pháp là thứ quý giá mà các chiến lược gia cần phát huy.
2. Được Mourinho hỗ trợ tận tâm
Một cầu thủ làm vững lòng HLV khi họ hiểu hết những ý đồ chiến thuật mà người thầy đưa ra. Jose Mourinho là người quyết tâm đem bằng được Pogba về sân Old Trafford, dĩ nhiên, tiền vệ người Pháp rất phù hợp với tư duy của Người đặc biệt.
Hơn nữa, Mourinho cũng rất có duyên với những cầu thủ có cá tính. Ông từng biến Eden Hazard trở thành một cỗ máy ghi bàn ở mùa 2014/2015. Thế nên, ta hoàn toàn có thể tin tưởng, dưới bàn tay của chiến lược gia người Bồ, Pogba sẽ sớm hoàn thiện và trưởng thành.
3. Máu lửa là thành công
Nếu La Liga hay Bundesliga coi trọng những cầu thủ nhỏ nhắn và sở hữu nền tảng kĩ thuật điêu luyện như Xavi hay Andres Iniesta, thì Ngoại hạng Anh lại là nơi tôn vinh những cầu thủ có thể chơi lăn xả. Họ phải là người biết tắc bóng, biết gây áp lực, hung hăng một chút càng tốt và quan trọng nhất là thể lực phải bền bỉ. Trọn hay, Pogba có đẩy đủ những phẩm chất đó, cái anh thiếu chỉ là thời gian để hòa nhập với tư duy của đội bóng.
4. Được đàn anh "kèm cặp"
Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney là những cầu thủ rất có tiếng nói trong phòng thay đồ của Man Utd và họ sẽ là những con người sẽ giúp Pogba trưởng thành trong tương lai. Tiền vệ người Pháp từng thổ lộ: "Tôi luôn cố gắng lắng nghe những gì mà Zlatan chỉ bảo."
Nếu ngày xưa Steven Gerrard và Frank Lampard thành công nhờ sự nâng đỡ của Gary McAllister và Gianfranco Zola, thì giờ đây, cựu cầu thủ của Juventus nên cảm thấy may mắn khi được ở cạnh những cầu thủ kinh nghiệm.
5. Hãy còn quá trẻ
Dù nói thế nào đi nữa, năm nay Paul Pogba cũng mới chỉ có 23 tuổi - lứa tuổi mới bắt đầu phát triển sự nghiệp và sẽ còn phát tiết nhiều hơn nữa trong tương lai. Đôi khi thành công quá sớm cũng không phải hay. Nên nhớ, Micheal Owen đạt "Quả bóng vàng châu Âu" anh còn trẻ hơn cả chân sút người Pháp. Thế rồi, tiền đạo người Anh cứ mỗi ngày một tụt lùi cho đến khi chấm dứt sự nghiệp thi với những chấn thương dai dẳng. Tóm lại, khi còn trẻ, thành công thì tốt, thất bại cũng không sao, miễn đừng bao giờ tự hài lòng!
Màn trình diễn của Pogba từ đầu mùa: