MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 5 điều đáng nhớ của Oscar tại Chelsea

    14:22 Thứ hai 19/12/2016 | 5

    BongDa.com.vn Nhân dịp Oscar chuẩn bị chuyển sang Trung Quốc thi đấu trong tháng Giêng tới, chúng ta hãy cùng điểm lại những điều đáng nhớ nhất mà tiền vệ người Brazil từng có được tại Chelsea.

    Màn ra mắt trong mơ

    watermarked-3a1

     

    Lần đầu tiên Oscar chính thức ra mắt Chelsea đó là khi anh vào sân thay cho Hazard trong trận đấu Wigan Athletic tại Ngoại Hạng Anh trong mùa giải 2012/13. Tuy nhiên trận đấu đầu tiên mà tiền vệ người Brazil góp mặt trong đội hình chính của The Blues mới thật sự đáng nhớ. Đó là trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Juventus tại Champions Leaggue vào ngày 19/09/2012. Ở trận đấu này, Oscar đã khiến nhiều CĐV The Blues phải đứng dậy và hô vang tên anh khi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận khi đã ghi tới 2 bàn thắng vào lưới của Gianluigi Buffon.

    Người 'mở hàng' quen thuộc của The Blues

    Oscar có thể chẳng phải là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea trong 4 năm qua, nhưng tiền vệ người Brazil lại là một cầu thủ rất có duyên với việc 'mở hàng' bàn thắng cho đội bóng thành London trong giai đoạn đầu mùa giải. Cụ thể trong 2 mùa giải 2013/14 và 2015/16, cầu thủ 25 tuổi này đều là người đầu tiên ghi bàn thắng mở màn cho mùa giải mới của Chelsea.

    Cú đúp trong màn hủy diệt 6-0 trước Arsenal

    Ngày kỷ niệm cột mốc 1000 trận đấu của Arsene Wenger trên cương vị HLV trưởng Arsenal đã nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng của vị chiến lược gia người Pháp, khi các học trò của ông đã phải nhận lấy thảm bại với tỷ số lên tới 0-6 trước Chelsea. Đây là một trận đấu mà Oscar đã chơi rất ấn tượng với một cú đúp, trong đó bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 đến từ một pha dứt điểm rất kỹ thuật và đẳng cấp ở cự ly lên đến hơn 30m.

    Bàn thắng đẹp nhất mùa giải

    Với dòng máu của một người Brazil, Oscar đã không ít lần khiến NHM mê mệt với các tình huống xử lý rất 'nghệ sỹ' của mình. Một trong số đó đã từng giúp Oscar giành lấy giải thưởng 'Bàn thắng đẹp nhất mùa giải' của Chelsea vào năm 2015. Bàn thắng này đến từ một tình huống vuốt bóng má ngoài đầy tinh tế của Oscar trong thắng lợi 2-1 của Chelsa trước QPR tại Ngoại Hạng Anh.

    Cú Hat-trick duy nhất cho The Blues

    Tính đến thời điểm này, Oscar chỉ mới có được 22 bàn thắng cho Chelsea, đó là một thành tích không tồi đối với một tiền vệ. Và trong số 22 bàn thắng có được, tiền vệ người Brazil cũng đã từng một lần lập hat-trick cho The Blues. Cú hat-trick duy nhất mà Oscar đóng góp cho Chelsea diễn ra vào ngày 26/12/2015, trong chiến thắng 5-1 trước MK Dons tại vòng 4 cúp FA.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:20 19/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...