Diego Costa - Eric Bailly
Diego Costa đang thể hiện một phong độ hết sức tuyệt vời khi ghi được 17 bàn thắng và đóng góp 5 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Thống kê chỉ ra rằng, Costa tạo ra được 30 cơ hội ngon ăn, tỷ lệ sút chính xác đạt 61% và chuyền chính xác 75%. Điều đó cho thấy sự nguy hiểm cực lớn của Costa và trung vệ Eric Bailly cần phải hết sức cẩn trọng. Với lợi thế về mặt thể hình, Bailly chính là quân bài khả dĩ nhất để làm đối trọng với Costa.
N’Golo Kante - Paul Pogba
Trận lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này, Paul Pogba hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước đồng hương N'Golo Kante. Rất nhiều lời chỉ trích đã dành cho Pogba và dưới áp lực 89 triệu bảng, tiền vệ người Pháp vẫn chưa thể hiện được đúng phẩm chất đã làm nên tên tuổi ở Juventus.
Ngược lại, nhận định một mình Kante 'gánh' Chelsea cũng chẳng ngoa. Với nguồn thể lực dồi dào, cựu ngôi sao Leicester City đang quán xuyến quá tốt tuyến giữa của Chelsea. Trung bình mỗi trận, Kante có được 4 pha can thiệp thành công. Rõ ràng, đây là thử thách rất lớn dành cho Pogba.
Eden Hazard - Antonio Valencia
Eden Hazard đã thực sự hồi sinh và là mũi khoan phá rất lợi hại của Chelsea. Tốc độ, khả năng đột phá và kỹ thuật của Hazard chắc chắn sẽ khiến Valencia phải dè chừng. Nếu hậu vệ người Ecuador dâng lên quá cao, lỗ hỏng vị trí sẽ lộ ra và đó là cơ hội tuyệt vời để Hazard xuyên phá hàng thủ Man United.
David Luiz - Marcus Rashford
Trong thế Zlatan Ibrahimovic bị treo giò, Marcus Rashford chính là sự thay thế tốt nhất. Chân sút trẻ người Anh thường xuyên có những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa cực kỳ khó chịu. Không được ra sân nhiều ở mùa giải này, trận chiến với Chelsea là thời cơ tốt để Rashford ghi dấu ấn.
Tuy vậy, Rashford phải tìm cách thoát được khỏi sự kèm cặp của David Luiz - trung vệ được đánh giá là số 1 Ngoại hạng Anh hiện nay. Trong sơ đồ 3-4-3, sự đa năng cho phép hậu vệ người Brazil trở thành tảng đá nơi hàng thủ, và sắm vai chiếc máy quét khi dâng cao hỗ trợ tuyến giữa.
Video trận Chelsea 4-0 Man United:
Antonio Conte - Jose Mourinho
Trong trận thắng Man United 4-0 hồi đầu mùa, Conte đã có màn trêu tức Mourinho khi ăn mừng quá lố. Chắc chắn, Mourinho đang rất muốn phục thù Conte, qua đó sẽ càng quyết tâm hơn nữa trong trận tứ kết này.
Chứng kiến Conte đang ngồi lên chiếc ghế nóng sân Stamford Bridge và thành công, Mourinho không khỏi 'ghen tức' và thường xuyên đá xoáy rằng, Chelsea là một đội bóng thực dụng, chỉ chăm chăm phòng ngự. Nhưng những phát biểu đó chẳng có ích gì nếu Mourinho không hóa giải được ý đồ chiến thuật của Conte.