1. Liverpool đầy pin
Có vẻ đội chủ nhà đã được chuẩn bị thể lực kĩ lưỡng cho trận thư hùng vào tối nay. Họ chạy liên tục suốt 90 phút như một cái máy mà không biết mệt mỏi. Thậm chí, trước đối thủ pressing cực giỏi như Tottenham, các học trò của ông Juergen Klopp luôn là người giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Đây chính là tiền đề để mở ra trận thắng oanh liệt trước Gà trống ở vòng 25 giải Ngoại hạng.
2. Pochettino bị bắt bài
Đội bóng của chiến lược gia người Argentina sở hữu hai thứ vũ khí đáng sợ, đó là khả năng pressing cao độ và lối chơi lật cánh rất khó chịu. Song, cả hai miếng đánh sở trường đó đều bị bắt bài trước sự cáo già của Klopp.
Ngay từ đầu trận đấu, Liverpool đã đẩy Tottenham về phần sân nhà. Họ cố gắng duy trì một quân số thật đông nơi tuyến giữa và bóp nghẹt sự sáng tạo của các tiền vệ đối phương bằng những pha vào bóng không khoan nhượng. Trước tình thế đó, các hậu vệ của đội khách, hoặc phải chuyền bóng rất nhanh, hoặc mạo hiểm xử lí và bị mất bóng cực kì nguy hiểm. Tính ra trong cả trận, không có một tình huống nào Harry Kane hay Deli Alli có được một pha đánh đầu như ý.
3. Điểm 10 cho Mane
Giới quan sát đã phân tích, mổ xẻ quá nhiều tầm quan trọng của tiền vệ người Senegal trong sơ đồ của Klopp. Nhất là khi anh trở về châu Phi dự CAN 2017, còn Liverpool thì tụt dốc không phanh. Hôm nay, trong một ngày sung mãn, hậu vệ Tottenham đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản Mane ghi bàn. Nếu may mắn hơn, thậm chí, anh còn có thể lập một hat-trick. Nhưng dẫu sao, hai bàn thắng vào lưới đối thủ sừng sỏ Tottenham cũng đủ nói lên khả năng "gánh team" của cầu thủ số 19.
4. Tội đồ Son Heung-Min
Đối lập với Mane, Son Heung-Min đã có một ngày thi đấu hết sức đáng quên. Cuối hiệp một, trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn trước 2-0, cầu thủ người Hàn Quốc có cơ hội một đối một với thủ thành Mignolet. Tuy nhiên, anh lại tung một cú sút gần như không có tí sát thương. Nếu có bàn thắng rút ngắn cách biệt ngay trong 45 phút đầu tiên, thế trận có lẽ đã khác.
5. Tinh thần Tottenham có vấn đề
Không chỉ mình Son chơi tệ mà gần như tất cả các cầu thủ ra sân trong tối nay của Gà trống đều có vấn đề về tâm lí, ngoại trừ thủ thành Lloris. Họ không chịu được sức ép trên sân Anfield. Họ cũng không thể nào thắng trong miếng đánh sở trường nhất - pressing. Bên cạnh đó, khi Liverpool chủ động chơi chậm ở hiệp hai, đáng lí ra, đoàn quân của ông Pochettino phải vùng dậy mạnh mẽ. Song, tất cả đều buông xuôi, chờ tiếng còi mãn cuộc. Rõ là Liverpool quyết thắng, còn Tottenham chỉ muốn thắng!
Diễn biến chính của trận đấu: