MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • 5 điểm nhấn Everton 2-6 Tottenham: Liverpool cảm thấy run sợ!

    11:45 Thứ hai 24/12/2018 | 2

    BongDa.com.vn Tottenham đã hủy diệt Everton bằng tỉ số của một set tennis. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu.

    1. Gareth Southgate chia nửa buồn vui 

    Đêm qua, có khá nhiều cầu thủ Anh thi đấu trong cặp Everton - Tottenham. Theo Walcott, Harry Kane, Dele Alli là những người đã nổ súng. Tuy nhiên, Gareth Southgate hẳn phải suy nghĩ rất nhiều sau pha ra vào thiếu quyết đoán của Jordan Pickford. Sai lầm của thủ môn này đã khiến Everton bị gỡ hòa 1-1. 

    5 điểm nhấn Everton 2-6 Tottenham: Liverpool cảm thấy run sợ! - Bóng Đá

     Sai lầm ngớ ngẩn của Pickford khiến Everton phải trả giá. 

    Rõ ràng, tuyển Anh có thể an tâm về hàng công trong nhiều năm tới, nhưng vị trí thủ môn chưa bao giờ cho họ sự hài lòng tuyệt đối. 

    2. Everton thủ như đội nghiệp dư

    Bỏ qua sai lầm của Pickford ở đầu trận, 3 bàn thua sau đó của Everton đều xuất phát từ cùng một kịch bản. Hậu vệ đứng vị trí thiếu hợp lí, phá bóng lóng ngóng và cuối cùng bị trừng phạt bởi những pha dứt điểm từ tuyến hai của Tottenham. 

    Rõ ràng, muốn tiến xa hơn ở Premier League, HLV Marco Silva phải nhanh chóng chấn chỉnh hàng phòng ngự. Zouma hay Keane vẫn chưa đạt đến tầm có thể giúp Everton lọt vào top dự Europa League. 

    3. Liverpool cảm thấy run sợ!

    5 điểm nhấn Everton 2-6 Tottenham: Liverpool cảm thấy run sợ! - Bóng Đá

     Tottenham chỉ còn cách vị trí đầu bảng 6 điểm. 

    Tottenham đã thể hiện một sức mạnh hủy diệt trước Everton. Tuy hàng thủ của Gà trống có đôi chút mất tập trung nhưng bù lại hàng công khi đầy đủ nhân sự họ là một đội bóng có sức công phá mãnh liệt. 

    Dele Alli sau một thời gian mất tích từ đầu mùa đã chơi khá thăng hoa dạo gần đây. Harry Kane cũng bám đuổi Aubameyang quyết liệt trong cuộc đua Vua phá lưới bằng cú đúp trong đêm qua. 

    Rõ ràng, khoảng cách 6 điểm với đội dẫn đầu Liverpool có thể được Tottenham san bằng trong giai đoạn tới. 

    4. Tham vọng vô địch Tottenham phụ thuộc cả Son Heung-Min

    Đây là một nhận định không quá nếu xem đủ 90 phút trận đấu giữa Tottenham và Everton. Son là một chiến binh thực thụ trên hàng công Gà trống. Anh thi đấu lăn xả và ghi bàn khi đầu gối vẫn còn vết máu

    Trong thời gian tới, tiền đạo người Hàn Quốc sẽ trở về nước để dự ASIAN Cup. Đây là một mất mát không nhỏ của Pochettino. Rất có thể, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch của Tottenham. 

    5. Theo Walcott và phút lóe sáng hiếm hoi 

    Ngay phút 21, cựu cầu thủ của Arsenal đã có pha băng cắt sở trường để sút tung lưới Tottenham. Rõ ràng, dù đã rời Pháo thủ nhưng Walcott vẫn biết cách khiến Tottenhan buồn lòng. 

    Với cá nhân Walcott, phải khá lâu rồi NHM mới lại thấy anh ghi bàn. Đây mới là bàn thắng thứ 3 của Walcott ở Premier League mùa này. 

    Những pha bóng hay của Son Heung-Min:

    Ngọa Long | 01:53 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...