Sau thất bại 1-4 trước Liverpool, HLV Mourinho lên tiếng phàn nàn: "Tôi đã không rút ra được bất cứ thứ gì từ trận đấu này. Đây không phải đội của tôi, một nửa đội hình không góp mặt và một nửa số cầu thủ hiện có sẽ không có mặt tại câu lạc bộ sau ngày 09 tháng 08."
Dù sao, Mourinho và các học trò cũng gặp không ít áp lực, chỉ trích sau trận thua đó. Rất may mới đây, họ đã có thắng lợi 2-1 trước Real Madrid. Và Người đặc biệt đã lên tiếng khen ngợi các ngôi sao Quỷ đỏ, không phải ở chuyên môn, mà là tinh thần.
Vị HLV người Bồ Đào Nha nói: "Liên quan đến trận đấu, kết quả của nó không thay đổi bất cứ điều gì. Các cầu thủ của tôi thật chuyên nghiệp và tuyệt vời trong chuyến du đấu này, vì họ biết chúng tôi phải thi đấu với các đội bóng mạnh. Chúng tôi chỉ có một vài cầu thủ ở đội một, còn lại, tất cả đều rất trẻ. Thậm chí ở trận này, chúng tôi có những đứa trẻ mới chỉ 16 tuổi.
Ander Herrera, Eric Bailly, Matteo Darmian, Juan Mata - họ ra sân ở suốt chuyến du đấu này, chơi gần như mọi phút trong mỗi trận đấu. Vì vậy, trận đấu ngày hôm nay, dù chúng tôi giành chiến thắng 2-1, chúng tôi thua 2-1 hoặc hòa 2-2, điều đó không thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng tất nhiên, tôi hiểu các cầu thủ và tôi biết tôi có thể tin tưởng vào họ."
Tầm quan trọng của Herrera với Man Utd: