MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • 22h00 ngày 23/10, Chelsea vs Manchester United: Bước qua bóng ma

    09:03 Chủ nhật 23/10/2016 | 6

    BongDa.com.vn Cả Antonio Conte và Jose Mourinho cần bước qua những ám ảnh, những bóng ma của riêng mình. Cuộc đối đầu đêm nay là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho họ.

    Manchester-United-v-Chelsea

     Cả Chelsea và Man Utd đều đang gặp những vấn đề riêng. Ảnh: Internet

    Địa điểm: Sân vận động Stamford Bridge (London)

    Vòng 9 Premier League

    Với Antonio Conte, đó chính là bóng ma Jose Mourinho. Trên trang nhất của tờ The Guardian, cây viết Jonathan Wilson tin rằng, muốn thành công tại Stamford Bridge, HLV người Italia cần chứng minh cho tất cả mọi người ở Chelsea thấy tầm ảnh hưởng của mình tại CLB đủ lớn, đủ xua tan những gì Mourinho từng làm trong nhiệm kỳ đầu (2004-2007) ở CLB thành London.

    Với Jose Mourinho, đó chính là bóng ma thất bại hậu Sir Alex Ferguon. Sự ra đi của HLV người Scotland đã để lại một Manchester United hoang tàn và đổ nát sau 3 năm. Giờ là lúc Mourinho cần khiến tất cả tin rằng, Manchester United đã quay trở lại.

    Rất nhiều tiền đã được chi ra, nhưng đổi lại là gì? Manchester United đang thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt và thiếu cảm xúc. Paul Pogba đang chơi tốt dần lên và đó có thể là tín hiệu vui giành cho tất cả các CĐV Quỷ đỏ. Nhưng Man Utd vẫn còn như một công trường ngổn ngang cần xây dựng. Lần trở về mái nhà xưa của Mourinho lần này sẽ rất đặc biệt.

    "Ông ấy xứng đáng nhận được sự chào đón," Antonio Conte nói với báo chí trong bài phát biểu trước trận. "Ông ấy (Mourinho) là một phần lịch sử của CLB." Đúng. Lịch sử của Chelsea trong một giai đoạn hào hùng đã ghi dấu Mourinho. Nhưng giờ là lúc mọi thứ cần thay đổi.

    Chelsea đang chơi tốt lên. Conte quay trở lại sơ đồ 3 trung vệ, và đạt được những thành công vang dội trong hai trận với Hull City và Leicester City. John Terry đã hồi phục, nhưng liệu Conte có dám mạo hiểm? Sẽ là một trận đấu sặc mùi chiến thuật giữa hai HLV luôn muốn bảo đảm mình không bị thủng lưới.

    Với việc sử dụng hai tiền vệ Matic và Kante, Chelsea nhiều khả năng sẽ chơi giống như Liverpool đã làm vào đầu tuần này. Khả năng luân chuyển bóng và tấn công của Man Utd lúc này vẫn còn khá đơn giản và chỉ trông chờ vào các đường chuyền dài và tình huống cố định. Và cũng đừng ngạc nhiên nếu sau 90 phút thi đấu, cả hai HLV đều hài lòng với 1 điểm.

    Dự đoán: Chelsea 1-1 Manchester United.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Thống kê thú vị:

    - Diego Costa đang là chân sút số 1 của Chelsea mùa này, với 7 bàn. Bên phía Man Utd Là Ibrahimovic (4 bàn).

    - Lần gần nhất M.U thắng được Chelsea ở Stamford Bridge đã cách đây đúng 4 năm. Là chiến thắng 3-2 vào ngày 28/10/2012. 

    Tình hình lực lượng:

    - Chelsea:  Cả Oscar và Willian đều có khả năng vắng mặt vì các vấn đề cá nhân. Fàbregas, Ivanovic, Van Ginkel, Zouma dính chấn thương dài hạn.

    - Manchester United: Khả năng ra sân của Schneiderlin và Smalling còn bỏ ngỏ. Phil Jones, Wilson dính chấn thương dài hạn.

    847

     

    BXH và kết quả cho tới lúc này của Premier League:

    cats

     

    cats22

     

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 12:00 22/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...