MỚI NHẤT :
  • PSG lập thành tích kém may mắn ở cúp C1 mùa này
  • 3 điểm ấn tượng sau bán kết lượt đi Champions League
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • 21 tuổi, 150 trận, 40 bàn - Rashford ở đâu so với Ronaldo, Messi, Rooney...?

    18:03 Thứ ba 15/01/2019

    BongDa.com.vn Lionel Messi, Harry Kane hay Wayne Rooney là những cầu thủ làm tốt hơn Marcus Rashford. Tuy nhiên chàng trai sinh năm 1997 cũng tỏ ra xuất sắc hơn vài nhân vật nổi tiếng tại EPL.

    1. Alan Shearer (Southampton)

    Khi chơi đến trận thứ 150, huyền thoại người Anh đã chỉ ghi được 35 bàn và dĩ nhiên là chẳng thể sở hữu bất cứ danh hiệu nào với đội chủ sân St Mary's. Dù vậy, những gì mà người ta biết đến Shearer được coi như bất diệt, bởi ông là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Premier League với 260 bàn.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    2. Thierry Henry (Arsenal)

    Được Arsene Wenger mang về từ Juventus, nhìn chung, nếu xét đến 28 bàn thắng sau 150 trận ở tuổi 21, có lẽ không nhiều người hy vọng đội bóng phía bắc London sẽ sở hữu một khẩu đại pháo trong tương lai. Trên thực tế, Thierry Henry chỉ thực sự toả sáng từ sau danh hiệu World Cup 1998.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    3. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

    Phải mất đến 22 năm cuộc đời thì cầu thủ từng bị Arsenal chê bai vì "quá béo" mới có thể cán mốc 150 trận. Tuy nhiên Harry Kane lại ghi được 53 bàn thắng và đó đã chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình vĩ đại của chân sút sinh năm 1993. Trong 3 năm tiếp theo cho đến thời điểm hiện tại, ngôi sao này đã ghi rất nhiều bàn thắng và hiện vươn lên vị trí thứ 17 trong danh sách ghi bàn tại EPL với 122 bàn.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    4. Wayne Rooney (Man Utd)

    Huyền thoại vĩ đại của Quỷ đỏ đã hoàn thành 150 trận và ghi 45 bàn ở tuổi 20. Dù không có được danh hiệu lớn nào vào giai đoạn Man Utd đang được xây dựng lại sau thế hệ Roy Keane nhưng rõ ràng Wayne Rooney vẫn là một cái bóng quá lớn với bất cứ cầu thủ trẻ nào tại xứ sương mù.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    5. Cristiano Ronaldo (Man Utd)

    Siêu sao người Bồ Đào Nha là một cầu thủ chạy cánh thông thường. Anh cán mốc 150 trận ở tuổi 20 nhưng chỉ ghi được 25 bàn thắng và sở hữu một danh hiệu (FA Cup 2004). Dù vậy, ai cũng hiểu CR7 giống như được sinh ra ở hành tinh "Saiyan", nơi có những người giỏi hơn theo năm tháng. Bây giờ ở tuổi 33 nhưng anh vẫn là chân sút hàng đầu thế giới, một tiền lệ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử bóng đá.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    6. Sergio Aguero (Atletico Madrid)

    Dù không quá nổi bật trên tuyển quốc gia Argentina nhưng Aguero đang là huyền thoại tại sân Etihad. Nhưng trong quá khứ anh từng làm điên đảo La Liga ở tuổi 20. Sau 150 trận cầu thủ này ghi được 57 bàn thắng và dĩ nhiên danh hiệu vẫn là điều khó khăn bởi Real Madrid và Barca là hai cái bóng quá lớn tại Tây Ban Nha.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    7. Lionel Messi (Barca)

    Đây là gương mặt khủng khiếp nhất sau 150 trận với 74 bàn và 3 danh hiệu lớn là La Liga (2) và Champions League (1). Rõ ràng Messi sẽ phủ bóng của mình lên trái đất trong thời gian rất lâu nữa bởi thống kê của anh quá cao so với mặt bằng chung trong bóng đá.

    150 trận, 40 bàn, 21 tuổi - Rashford vẫn thua kém 1 người Man Utd - Bóng Đá

     

    Vũ Quang Toản | 17:05 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...