MỚI NHẤT :
  • Newcastle trả giá bèo cho Ramsdale
  • Hóa vàng Chelsea, Pochettino khẳng định đẳng cấp
  • Ngược dòng trong 2 phút, SLNA giành 3 điểm ở trận chung kết ngược
  • NÓNG: Emery muốn chiêu mộ đội trưởng thứ 3 của Chelsea, giá 50 triệu bảng
  • Bị Palmer đánh bại, Mainoo gửi thông điệp
  • Pochettino có muốn Tottenham sẩy chân?
  • Điều kiện để Chelsea đá Europa League mùa tới
  • Số phận có lẽ đã an bài với Arsenal
  • Vì sao Timber vẫn có thể nhận huy chương Premier League?
  • Erik ten Hag lại "hứa suông"
  • CHÍNH THỨC: Premier League công bố Cầu thủ xuất sắc nhất mùa
  • Thái độ dàn sao Arsenal khi Tottenham bại trận
  • HLV Philippines tin đủ sức đánh bại Việt Nam để vào vòng loại thứ 3 World Cup
  • Newcastle tranh mua Ramon Sosa với Chelsea
  • Foden: Cuộc đua vô địch chưa kết thúc
  • Pochettino: "Điều đó là chưa đủ với Chelsea"
  • Hạ CAHN, Lê Huỳnh Đức tiết lộ cách vô hiệu hóa trụ cột tuyển Việt Nam
  • De Zerbi đã chỉ ra điều Man United nên làm với Ten Hag
  • Thống kê trước trận Liverpool vs Wolves: Klopp luôn thắng
  • Arteta lên tiếng "nhờ vả" thầy cũ
  • HLV V-League chỉ ra CLB sẽ lọt vào top 3
  • Làm nên lịch sử, Man City cho Arsenal bài học đáng nhớ như Liverpool
  • 4 cầu thủ HAGL lên ĐT Việt Nam?; Sao Việt kiều về Việt Nam thi đấu
  • Casemiro sẵn sàng hy sinh vì M.U
  • Juventus mỉa mai Man United ở thương vụ Gleison Bremer
  • Darren Bent nói thẳng về cơ hội vô địch của Arsenal
  • HAGL chơi tiểu xảo hay thực dụng?
  • HAGL bị tố chơi bạo lực, HLV Hà Nội nói gì?
  • 3 ứng viên tiềm năng thay thế Xavi
  • 3 điều rút ra sau trận thắng của Barca trước Almeria
  • CAHN đàm phán với Mano Polking, HLV Trần Tiến đại nói thẳng suy nghĩ
  • 5 cầu thủ sẽ là xương sống của Real kỷ nguyên hiện tại
  • Sao Real tạo cú lừa trên TTCN
  • Bruno Fernandes gây áp lực cho Man Utd
  • Bạo loạn trận bán kết play-off thăng hạng Premier League gây choáng
  • Cơn khát 20 năm của Arsenal
  • Nội bộ Barca tố cáo Xavi
  • Bất ngờ với Rasmus Hojlund
  • Lo sợ 1 điều, BTC V-League đưa ra thông báo
  • Guardiola: 'Chờ Arsenal sẩy chân? Sai lầm lớn, hãy quên đi'
  • 17h00 ngày 01/09, FLC Thanh Hóa vs QNK Quảng Nam: Chưa từ bỏ

    10:32 Thứ ba 01/09/2015

    Trận thua trước B.BD ở vòng 23 đã khiến FLC Thanh Hóa tụt lại sau đội bóng này tới 5 điểm, tuy nhiên cuộc đua vô địch chưa hẳn đã khép lại.

    Trận thua trước B.BD ở vòng 23 đã khiến FLC Thanh Hóa tụt lại sau đội bóng này tới 5 điểm, tuy nhiên cuộc đua vô địch chưa hẳn đã khép lại và thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

    17h00 ngày 01/09, FLC Thanh Hóa vs QNK Quảng Nam: Chưa từ bỏ
    Còn 3 vòng đấu nữa, mọi thứ sẽ chính thức khép lại, thế nhưng nếu FLC Thanh Hóa thua trận này, mọi thứ sẽ kết thúc bởi khả năng B.BD có được điểm trên sân của Hải Phòng là khá nhiều khi đội bóng đất cảng đang sa sút trông thấy. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, FLC Thanh Hóa chưa bỏ cuộc, họ vẫn đang quyết tâm bám đuổi đến cùng và trận đấu với QNK.QN này sẽ là trận quyết định xem mọi thứ sẽ đi về đâu.

    Với FLC Thanh Hóa, trận đấu này chắc chắn sẽ không dễ dàng khi QNK.QN đang chơi rất lên chân trong thời gian gần đây. So với giai đoạn đầu và giữa mùa giải, đội bóng xứ Quảng này đang thi đấu tốt hơn rất nhiều. Ở họ có một sự ổn định đáng kể và luôn tỏ ra nguy hiểm ngay cả khi không đạt được phong độ tốt nhất. Điểm mạnh của đội bóng này hẳn ai cũng có thể thấy đó là một lối chơi đầy lửa và sự mạnh mẽ của hàng tấn công.

    Người ta nói đánh bại QNK.QN có khi còn dễ hơn là việc ngăn hàng tấn công của họ không ghi bàn. Phong độ tuyệt vời của cặp Suleiman và Patiyo khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ. Cùng với nhau, bộ đôi này đã ghi được tới 26 bàn thắng tại V-League mùa bóng 2015. Con số ấy sẽ chưa ngừng lại, đặc biệt là khi chân sút chủ lực Patiyo đang vào phom và hiện đang dẫn đầu danh sách vua pha lưới với 16 lần lập công.

    Dĩ nhiên đó là điều đáng ngại nhất với FLC Thanh Hóa ở thời điểm này khi mà hàng thủ đang là nỗi lo của họ. Chỉ tính trong 3 trận liên tiếp gần đây, đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng đã để thủng lưới tới 10 bàn, một con số khó tin nổi. Nhưng cũng may là họ vẫn có một hàng tấn công mạnh mẽ chẳng kém gì đối thủ với phong độ ấn tượng của bộ đôi Đình Tùng, Omar và đâu đó còn có thể tính cả Quốc Phương.

    Được chơi trên sân nhà, FLC Thanh Hóa luôn rất mạnh, chắc chắn và vững vàng. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, họ luôn biết cách phát huy tốt nhất sức mạnh của mình. Với quyết tâm phải thắng, dàn cầu thủ đồng đều, đầy kinh nghiệm và nhất là cả sự trở lại của Sỹ Cường, đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ có điểm ở trận đấu này.

    Dự đoán: 2-1

    Đội hình dự kiến:

    FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Đức Tuấn, Văn Phong, Van Bakel, Tấn Đạt, Sỹ Cường, Hữu Dũng, Văn Tân, Đình Tùng, Thanh Bình, Omar.

    QNK Quảng Nam: Văn Cường, Văn Hậu, Hoàng Vissai, Mạnh Toàn, Thanh Hưng, Văn Hà, Huy Hùng, Thanh Trung, Văn Thuận, Suleiman, Patiyo.

    Phương Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...