MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • 10 thống kê đáng chú ý trận Huddersfield 2-1 Man Utd: Nỗi nhục 46 năm

    06:27 Chủ nhật 22/10/2017

    BongDa.com.vn 46 năm kể từ lần gần nhất 2 đội gặp nhau và Man Utd đã tự chuốc nỗi nhục vào người khi nhận thất bại 1-2 trước "nhược tiểu" Huddersfield.

    Bước vào trận đấu gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Huddersfield Town, Man Utd được dự đoán là sẽ có một trận thắng dễ dàng. Tuy nhiên, HLV Mourinho và các học trò đã thực sự "tự bắn vào chân mình" trong cuộc đua đến ngôi vô địch trong chính trận cầu tưởng chừng như "ngon ăn" ấy khi để thua đội chủ nhà với tỷ số 1-2.

    Dưới đây là 10 thống kê thú vị liên quan đến trận đấu này:

    01: Man Utd đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên trước Huddersfield sau 10 trận đối đầu thắng 7, hòa 3. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là vào năm 1971, khi đó Huddersfield đã để thua với tỷ số 0-3.

    01: Với 2 bàn thua trong vòng chỉ 30 phút đầu trận, Man Utd đã có lần đầu tiên để lọt lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1 kể từ tháng 10/2016 tới nay.

    10 thống kê đáng chú ý trận Huddersfield 2-1 Man Utd: Nỗi nhục 46 năm - Bóng Đá

     Huddersfield đã có cho mình 2 bàn thắng chỉ trong 30 phút.

    02: Chỉ trong 30 phút đầu trận với Man Utd, Huddersfield đã có cho mình 2 bàn thắng, gấp đôi so với những gì họ làm được ở 6 vòng trước đó của Premier League.

    03: Trận thua 1-2 trước Huddersfield Town cũng mới là lần thứ 3 sau 40 trận, đội bóng của Jose Mourinho thất bại trước các tân binh Premier League (thắng 33, hòa 4).

    03: Đây là trận thua thứ 3 của Man Utd trong 6 lần làm khách trước các CLB có mùa giải đầu tiên chơi tại Premier League (trước đó là Burnley mùa 2009-2010 và Bournemouth mùa 2015-2016).

    04: Huddersfield đã chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không thể ghi bàn trên mọi đấu trường.

    10 thống kê đáng chú ý trận Huddersfield 2-1 Man Utd: Nỗi nhục 46 năm - Bóng Đá

     Man Utd đã có ngày thi đấu rất thất vọng.

    07: Chuỗi trận giữ sạch lưới của Man Utd đã dừng lại ở con số 7 khi thất bại ở vòng đấu này. Họ không thể trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới 8 lần sau 9 trận đầu tiên tại Premier League.

    09: Tiền vệ Aaron Mooy đã tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng của Huddersfield trong năm 2017 (giải hạng Nhất + Premier League) bao gồm 3 bàn, 6 kiến tạo.

    13: Chỉ có Wayne Rooney (15 bàn) là cầu thủ tuổi teen ghi được nhiều bàn hơn Marcus Rashford trong lịch sử Premier League (13 bàn).

    19: Các đội bóng của Mourinho đều không thể giàng chiến thắng trong cả 19 trận đã qua tại Premier League khi bị thủng lưới từ 2 bàn trở lên.

    Hoài Vũ - BongDa.com.vn - Thể thao Việt Nam | 05:20 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...