MỚI NHẤT :
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • 10 'khẩu trọng pháo' Premier League sắp đổi chủ hè này

    20:57 Thứ sáu 31/03/2017

    Đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay nhưng Lukaku, Alexis Sanchez hay Ibrahimovic đều không đảm bảo tương lai cùng đội bóng chủ quản.

     - Bóng Đá

    1. Alexis Sanchez (Arsenal - 18 bàn): Sanchez đang chán nản với chế độ lương bổng cùng màn trình diễn thất vọng của Arsenal vài mùa giải gần đây. Thậm chí, ngôi sao người Chile còn úp mở khả năng đầu quân cho đối thủ không đội trời chung của Arsenal là Chelsea: "Tôi yêu London và muốn thi đấu tại đây. Tuy nhiên, tôi muốn khoác áo một CLB giàu tham vọng và đủ khả năng chinh phục các danh hiệu".

     - Bóng Đá

    2. Romelu Lukaku (Everton - 21 bàn): Chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League vừa tuyên bố sẽ không gia hạn với đội chủ sân Goodison để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Champions League mùa tới. Man Utd có cơ hội lớn để sở hữu tiền đạo sinh năm 1993 nếu vô địch Europa League mùa này.

     - Bóng Đá

    3. Zlatan Ibrahimovic (Man Utd - 15 bàn): Người hâm mộ bất ngờ khi Mourinho lại không tỏ ra sốt sắng trong việc giữ chân tiền đạo số một của Man Utd mùa giải năm nay. Hợp đồng của Ibrahimovic sẽ hết hạn vào tháng 7 và anh đứng trước 3 lựa chọn: Ở lại cống hiến cho MU, sang Trung Quốc kiếm tiền hoặc nối gót đồng đội Schweinsteiger sang Mỹ dưỡng già.

     - Bóng Đá

    4. Daniel Sturridge (Liverpool - 2 bàn): Tiền đạo ghi 45 bàn trong 60 trận cho Liverpool không còn được HLV Jurgen Klopp trọng dụng vì liên tục dính chấn thương. Đã 9 vòng đấu liên tiếp trôi qua, Sturridge không có tên ở đội hình xuất phát của Liverpool tại Premier League và nhiều khả năng sẽ đầu quân cho các CLB tầm trung như West Ham hay Newcastle để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

     - Bóng Đá

    5. Diego Costa (Chelsea - 17 bàn): Đang là chân sút chủ lực đưa Chelsea băng băng về đích nhưng HLV Antonio Conte chắc chắn sẽ không chấp nhận một cầu thủ liên tục bị sao nhãng bởi những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến các CLB Trung Quốc và cả đội bóng cũ Atletico Madrid như Costa.

     - Bóng Đá

    6. Jermain Defoe (Sunderland - 14 bàn): Ghi bàn sòn sòn nhưng một mình Defoe là không đủ để gồng gánh cả một tập thể Sunderland rệu rã. Nếu "Mèo đen" xuống hạng, có rất nhiều đội bóng Premier League như Crystal Palace hay West Ham sẵn sàng trải thảm đỏ để đón lão tướng người Anh.

     - Bóng Đá

    7. Michy Batshuayi (Chelsea - 1 bàn): Bản hợp đồng đắt giá của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2016 gần như không có cơ hội ra sân ở mùa giải năm nay. Everton đang lên kế hoạch hỏi mượn chân sút người Bỉ để đề phòng trường hợp Lukaku ra đi vào hè năm nay.

     - Bóng Đá

    8. Wayne Rooney (Man Utd - 2 bàn): Sự xuất hiện của Rooney ở Old Trafford chỉ còn mang ý nghĩa về tinh thần. Cầu thủ sinh năm 1985 nên tính đến chuyện chia tay MU sau khi đã no nê các danh hiệu. Everton, các CLB ở giải nhà nghề Mỹ cùng các "đại gia" Trung Quốc đều đang khao khát có được chữ ký của "Wazza".

     - Bóng Đá

    9. Sergio Aguero (Man City - 13 bàn): "El Kun" đang có phong độ không tốt ở mùa giải năm nay, đặc biệt là sau sự xuất hiện của tân binh Gabriel Jesus. PSG, Real Madrid đang là 2 cái tên đáng chú ý muốn có sự phục vụ của tay săn bàn người Argentina.

     - Bóng Đá

    10. Lucas Perez (Arsenal - 1 bàn): Thất bại trong thương vụ Lacazette khiến HLV Wenger phải đưa về một bản hợp đồng "chữa cháy" mang tên Lucas Perez. Tân binh từ La Liga không có nhiều cơ hội ra sân và đang yêu cầu đại diện tìm kiếm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

     - Bóng Đá

    Danh sách các cầu thủ ghi bàn (Goals), kiến tạo (Assists) và chuyền (Passes) nhiều nhất mùa này. Số liệu thống kê tính đến vòng 29 giải Ngoại hạng.

    Dũng Sĩ | 19:08 31/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...