Pháp cần giải phóng hàng công. Ảnh: Internet.
Thời gian: 02h00, giờ Việt Nam
Địa điểm: sân Stade Pierre-Mauroy
Tỷ lệ Châu Á: 0.99 : 0:1/2 : 0.93
Tỷ lệ Châu Âu: 2.00 : 2.85 : 5.10.
Pháp là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng EURO 2016 sau 2 trận thắng trước Romania và Albania tuy nhiên, họ vẫn thiếu một chút bùng nổ trong lối chơi. Các CĐV nhà thường xuyên thót tim và phải chờ tới những giây phút cuối cùng mới được ăn mừng.
Một điểm chung trong 2 trận đấu trên là việc Les Blues chơi không thực sự thuyết phục trong suốt cả trận và chỉ có được chiến thắng nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao như Payet hay Griezmann. Rõ ràng, muốn đăng quang ngôi vương, họ cần phải "giải phóng" hàng công.
Nói thế là bởi, 2 sơ đồ mà HLV Didier Deschamps áp dụng như 4-3-3 khi gặp Romania và 4-2-3-1 khi gặp Albania đều chưa phát huy sự hiệu quả. Pháp tấn công bế tắc với lối chơi đơn điệu khi những ngôi sao được kỳ vọng như Pogba hay Griezmann chơi dưới sức mình.
Trong bối cảnh đã có suất đi tiếp, hẳn HLV Deschamps sẽ có thêm nhiều thử nghiệm nhưng trên hết, Pháp cần một thế trận cởi mở để tạo bước đệm cho những trận đấu sắp tới. Thụy Sĩ khác với Romania hay Albania khi đội bóng xứ sở đồng hồ sở hữu lối chơi đa dạng nhưng quan trọng không thiên về phòng ngự và đó là cơ sở để Pháp tạo ra được một bộ mặt tươi mới hơn.
Không còn sức ép khổng lồ như hai trận đầu tiên, hy vọng Pháp sẽ chơi bóng đúng với đẳng cấp thực sự của mình. Trước Thụy Sĩ, Pháp cần một cầu bùng nổ với lối chơi linh hoạt và giàu sức sống hơn. Một khi đã cất tiếng gáy vang trời, Pháp sẽ trở nên lợi hại hơn nữa từ vòng 1/8.
Dự đoán: 3-0
Thông tin lực lượng:
Pháp: Lực lượng mạnh nhất.
Thụy Sĩ: Valon Behrami chưa chắc ra sân.
Thống kê thú vị:
- Pháp không thua Thụy Sĩ kể từ năm 1992.
- Pháp toàn thắng 2 trận vòng bảng.
- Thụy Sĩ giành 4 điểm sau 2 trận vòng bảng.
Đội hình dự kiến:
Thụy Sỹ: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Mehmedi, Dzemaili, Shaqiri; Embolo.
Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Rami, Evra; Pogba, Kante, Matuidi; Griezmann, Payet, Giroud.