Sir Alex đã tận mắt chứng kiến Ronaldo thành danh từ những nỗ lực không biết mệt mỏi khi còn trẻ, và hiện đã cùng Bồ Đào Nha chinh phục danh hiệu EURO khao khát bấy lâu nay.
Chính Sir Alex đã cất công mang Ronaldo về sân Old Trafford khi anh chỉ mới 18 tuổi vào năm 2003. Kể từ đó, những gì CR7 làm cho Manchester United chính là vinh quang hào hùng.
Sir Alex chia sẻ: "Cậu ấy có một niềm khao khát mãnh liệt với bóng đá. Cristiano luôn tập luyện không ngừng. Cậu ấy luôn muốn mình xuất sắc hơn. Cristiano cũng rất thích các trận đấu lớn.
Trong suốt khoảng thời gian tôi còn làm việc tại M.U, cậu ấy là người tiến bộ nhất nhanh nhất. Đó là do sự chăm chỉ trong tập luyện. Cristiano đặc biệt yêu thích những bài tập dứt điểm, bằng cả hai chân, cùng với đó là đánh đầu và tập sức bật.
Những cầu thủ hàng đầu chỉ có thể chơi bóng đỉnh cao trong 5-6 năm, sau đó là kết thúc. Cristiano đã làm điều đó trong suốt hơn 10 năm. Điều đó khiến cậu ấy trở nên đặc biệt. Trong mỗi thế hệ cầu thủ đều có một cái tên hàng đầu. Hiện tại, Cristiano chính là người đó."
Sau trận chung kết EURO 2016, Sir Alex đã đợi bằng được Ronaldo để tận tay chúc mừng cậu học trò cũ trong ngày vui chiến thắng.