MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Xuân Nam lập cú đúp, TP.HCM thị uy sức mạnh tại AFC Cup 2020

    20:53 Thứ ba 10/03/2020 | 6

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Chung Hae Seong khẳng định sức mạnh đáng gờm, có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại AFC Cup 2020, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng F.

    HLV Chung Hae Seong không hề chủ quan dù chỉ chạm trán đội chót bảng Lao Toyota. TP.HCM tung ra sân đội hình mạnh nhất với Hoàng Thịnh, Vũ Anh Tuấn đảm nhiệm cặp tiền vệ trung tâm. Thế công của đội khách chủ yếu dựa vào “họng pháo” 3 nòng là Trần Phi Sơn, Nguyễn Công Phượng và Amido Balde.

    Lao Toyota dù thi đấu trên sân nhà nhưng biết mình biết người, chấp nhận chơi phòng ngự, chỉ cắm duy nhất chân sút Jerkovic trên hàng tấn công. Đoàn quân của HLV Jun Fukuda tập trung số đông hàng tiền vệ, nhằm phá lối chơi của đối thủ.

    AFC Cup 2020: Quật ngã Lao Toyota, TP.HCM thị uy sức mạnh  - Bóng Đá

    Xuân Nam (11) lập cú đúp bàn thắng, mang về 3 điểm trọn vẹn cho TP.HCM.

    TP.HCM là đội bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Ngay phút thứ 2, “Messi Việt Nam” Công Phượng thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Amido Balde đánh đầu hiểm, thủ môn Soundala có pha cứu nguy xuất sắc bóng chạm cột rồi đi hết đường biên. Phút thứ 10, Phi Sơn căng ngang nguy hiểm, thủ môn Soundala đẩy bóng trúng chân Balde nhưng tiền đạo này có pha bỏ lỡ khó tin, đệm bóng chệch cột ra ngoài. Phút 26, TP.HCM lâm vào cảnh "thiệt quân" khi Phi Sơn dính chấn thương và được thay bằng Văn Thành. 

    Hiệp 2, do thiếu Phi Sơn nên TP.HCM gặp nhiều khó khăn trước lối chơi co cụm, tử thủ của Lao Toyota. Tuy vậy, đội khách cũng tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn từ các tình huống cố định. Lần lượt Viết Phú, Amido Balde đều đánh đầu vọt xa sau những pha phạt góc. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn thấy rõ, Balde bị HLV Chung Hae Seong rút ra khỏi sân, nhường vị trí cho Nguyễn Xuân Nam.

    AFC Cup 2020: Quật ngã Lao Toyota, TP.HCM thị uy sức mạnh  - Bóng Đá

    Công Phượng là nguồn cảm hứng trong các đợt tấn công của TP.HCM.

    Chỉ hơn 10 phút sau khi vào sân thay người, Xuân Nam nổ súng mở tỷ số 1-0 cho TP.HCM. Tận dụng sai lầm của cặp trung vệ Lao Toyota, anh tung cú sút chân trái cực mạnh, xé nát mành lưới thủ môn Soundala. Xuân Nam từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Lào khi còn khoác áo SHB Vientiane. Tuần trước, chân sút này vào thay Công Phượng và ghi 2 bàn thắng giúp TP.HCM quật ngã Quảng Nam với tỷ số 3-1 ở ngày ra quân V-League 2020.

    Phút bù giờ, trong tình huống phản công nhanh, Xuân Nam đánh dấu ngày thi đấu tuyệt vời của mình bằng bàn thắng thứ 2 khá đẳng cấp. Nhận đường chuyền từ Công Hiển, anh có pha xử lý kỹ thuật, loại trung vệ Kawakami rồi dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-0. Như vậy, chỉ trong 5 ngày, Xuân Nam thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng, liên tiếp lập 2 cú đúp cho TP.HCM.

    Đả bại Lao Toyota, TP.HCM xây chắc ngôi đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận. Điều đặc biệt là đoàn quân của chiến lược gia Chung Hae Seong còn đến 3 trận lượt về thi đấu trên sân nhà Thống Nhất.

    Gia Minh | 20:23 10/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...