MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Xin lỗi! Đừng mong Mourinho sống đẹp như Thiên Nga của Tchaikovsky

    18:06 Thứ sáu 22/11/2019

    BongDa.com.vn Giới truyền thông và nhiều người hâm mộ đã nhắc tới tuyên bố của Jose Mourinho vào năm 2015 về Tottenham Hotspur...

    Khi đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định sẽ không bao giờ dẫn dắt Tottenham. Ông chia sẻ: "Tôi từng được Tottenham liên hệ năm 2007, nhưng tôi không thể nhận lời họ. Tôi không thể dẫn dắt các đội bóng Anh trong hai năm. Tôi sẽ không bao giờ đến đó vì tôi yêu các CĐV Chelsea rất nhiều".

    Đoạn kết của câu nói đã chứng minh tình cảm nồng thắm mà Jose Mourinho dành cho NHM ở phía tây London. Điều đó không hề khó hiểu bởi Stamford Bridge là nơi chứng kiến sự hình thành của một nhà vô địch thực thụ trên băng ghế huấn luyện, ngay cả khi trước đó Porto vừa vô địch Champions League.

    Đừng mong Mourinho sống đẹp như thiên nga của Tchaikovsky - Bóng Đá

     Đây là khoảnh khắc khởi đầu cho một Chelsea hùng mạnh.

    Thậm chí, mới đây cánh phóng viên được một phen bật cười trong phòng họp báo khi vị thuyền trưởng 56 tuổi bông đùa rằng, sở dĩ ông làm như vậy cách đây 4 năm là vì thời điểm đó Chelsea chưa sa thải mình. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ cần phải lật lại quá khứ để lý giải hành vi của Mourinho...

    Cách đây hơn 15 năm, thời điểm Chelsea chưa phải thế lực ở xứ sương mù vì họ không thể so sánh với Arsenal và Man Utd. Đó là lý do khiến ban lãnh đạo đội bóng đưa về nhà vô địch Champions League. Và trong buổi họp báo ra mắt, người đàn ông sinh năm 1963 đã tạo ra một khái niệm kinh điển.

    Ông nói trước giới truyền thông (trích dẫn một đoạn cuối của phát biểu): "Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu và, xin lỗi nếu tôi kiêu ngạo, chúng tôi cũng có một người quản lý hàng đầu. Xin đừng gọi tôi là gã kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch Châu Âu và tôi nghĩ mình là một người đặc biệt."

    Hai năm sau, cả thế giới phải ngả mũ trước Mourinho bởi làm gì có ai tin họ sẽ lật đổ sự thống trị của Man Utd cùng Sir Alex Ferguson ở xứ sương mù? Chưa kể, Chelsea cũng là số ít đội bóng vào thời điểm đó có thể chơi sòng phẳng với Barcelona hùng mạnh cùng Ronaldinho.

    Đừng mong Mourinho sống đẹp như thiên nga của Tchaikovsky - Bóng Đá

     Chelsea dưới thời Mourinho vẫn là một huyền thoại.

    Người hâm mộ The Blues tung hô huấn luyện viên của họ như một vị thần khi giúp đội bóng nâng tầm thành ông lớn mãi mãi, chứ không chỉ là kẻ ngáng đường như trước. Điều đó chứng tỏ, cổ động viên ở phía tây London cũng yêu thích Mourinho như chính cái cách họ được đối xử ở Stamford Bridge.

    Cho đến giai đoạn hai lên nắm quyền, Mourinho vẫn giúp Chelsea khiến Liverpool cay đắng ở mùa 2013/14 và đưa đội nhà đăng quang ở mùa giải tiếp theo. Tuy vậy, tình cảm của người thủ đô đã cạn khi Man Utd thông báo quyết định bổ nhiệm nhân vật thay thế Louis van Gaal vào mùa hè 2016.

    Rất nhiều sự chế giễu đã dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi Quỷ đỏ thảm bại trước Chelsea của Antonio Conte (4-0). Nhưng sự đau khổ đó vẫn chưa phải đỉnh điểm giới hạn mà Mourinho chịu đựng trước những ánh mắt từng coi mình như thánh nhân ở thủ đô London...

    Ngày 20/10/2018, Man Utd tiếp tục làm khách trước Chelsea ở thủ đô. Trận này đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2 kịch tính, nhưng "drama" không chỉ là màn ẩu đả giữa Mourinho và trợ lý của Sarri, vì thật tồi tệ khi chứng kiến ông giơ 3 ngón tay hướng về phía khán đài cho các CĐV chủ nhà.

    Đừng mong Mourinho sống đẹp như thiên nga của Tchaikovsky - Bóng Đá

    Tình yêu của Mourinho với Chelsea đã cạn sau quá nhiều lần ông bị chế giễu.

    Khoảnh khắc đó được coi như "vụ ly hôn" chính thức giữa hai bên. Tình thế như vậy rõ ràng không cho phép Mourinho giữ lễ thêm nữa, và chẳng một ai có thể trách ông "ân đoạn nghĩa tuyệt" nếu nhìn vào những điều ngớ ngẩn xảy ra trong suốt hơn ba năm qua (từ mùa hè 2016 cho đến nay).

    Người đàn ông 56 tuổi đã nở một nụ cười mỉm vô cùng gượng gạo sau câu nói "Yeah, before I was sacked" (Vì hồi đó tôi chưa bị sa thải). Nếu xét một cách tình cảm hơn, đó là cảm xúc rất đau đớn của Mourinho vì hiếm khi ông cười hiền đến thế. Do đó, đừng mong ông sống đẹp như thiên nga của Tchaikovsky khi mà chính CĐV Chelsea đã ném tình yêu vào sọt rác từ rất lâu rồi!

    Mourinho: Tôi đến Spurs vì đội hình ở đây

    Trung Quân | 19:50 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...