MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Bị 'xoáy' về tuyên bố nói không với Tottenham, Mourinho trả lời 1 câu làm tất cả bật cười

    06:50 Thứ sáu 22/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cách đây chưa lâu, Jose Mourinho đã được bổ nhiệm làm HLV của Tottenham Hotspur một cách rất bất ngờ.

    Một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi, kéo dài đến năm 2023 đã được các bên ký kết. Việc Jose Mourinho đến Tottenham khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là phía Chelsea, bởi Người đặc biệt từng tuyên bố vì màu áo xanh, ông sẽ không bao giờ dẫn dắt Gà trống.

    “That Was Before I was Sacked” - Jose Mourinho’s Reply To That Tottenham Statement In 2015 - Bóng Đá

     Mourinho vẫn rất đặc biệt.

    "Tôi từng được Tottenham liên hệ năm 2007", Mourinho chia sẻ năm 2015 - khi ông đang trong nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea. "Nhưng tôi không thể nhận lời họ. Tôi không thể dẫn dắt các đội bóng Anh trong hai năm. Tôi sẽ không bao giờ đến Tottenham vì tôi yêu các CĐV Chelsea rất nhiều".

    Và trong buổi phỏng vấn mới nhất, một phóng viên đã không ngần ngại hỏi thẳng Mourinho: "Bốn năm trước khi ông ở Chelsea, khi được hỏi liệu ông có dẫn dắt Tottenham hay không. Ông nói: 'Không bao giờ. Tôi yêu các CĐV của Chelsea quá nhiều.' Vậy có gì đã khiến ông thay đổi?"

    Mourinho nhanh chóng trả lời một cách rất đặc biệt: "Đó là trước khi tôi bị sa thải", trước khi cười toe toét với phóng viên. Dĩ nhiên, khi đó, tất cả đều phải bật cười bởi câu trả lời đơn giản, thuyết phục và đầy hóm hỉnh của Người đặc biệt.

    Trận đấu đầu tiên của Mourinho với tư cách là HLV của Tottenham là lần đối đầu với West Ham United vào thứ Bảy ngày 23 tháng 11. Đến ngày 4 tháng 2, ông sẽ có cuộc gặp gỡ nhiều duyên nợ với đội bóng cũ Man Utd.

    Jose Mourinho và kỳ tích ở Porto:

    Minh Tuấn | 06:11 22/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...