MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • VUG 2017: ĐH Duy Tân gặp CĐ Công Nghệ ở trận chung kết “trong mơ”

    21:28 Thứ bảy 15/04/2017

    BongDa.com.vn Vượt qua đối thủ ưa thích là ĐH KT – Y Dược ở trận bán kết thứ hai với tỉ số 2-0, ĐH Duy Tân sẽ tái ngộ á quân CĐ Công Nghệ trong trận đấu cuối cùng của VUG 2017 khu vực Đà Nẵng vào ngày mai.

    Được đánh giá thấp hơn ứng cử viên vô địch Duy Tân trong trận bán kết thứ hai, vì thế ĐH Kỹ Thuật – Y Dược đã chọn lối chơi chậm, chắc ở phần sân nhà nhằm mục đích kéo trận đấu về chấm luân lưu.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của đội trưởng Ngọc Minh khi mở tỉ số 1-0 cho DTU. Ảnh: Viết Định.

    Ý đồ đó đã được các cầu thủ ĐH KT – Y Dược (YDN) áp dụng tương đối tốt trong suốt 20 phút của hiệp 1. Dù ĐH Duy Tân liên tục dồn ép đối phương, nhưng họ đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đối thủ, điều đó đã khiến cho học trò của HLV Phùng Anh Quân rất vất vả để tìm đường vào khung thành Trọng Tú.

    Mọi thứ đã có thể trở nên hoàn hảo hơn đối với ĐH KT – Y Dược nếu như ĐH Duy Tân (DTU) không có sự xuất sắc của đội trưởng Ngọc Minh. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm YDN, Minh “seven” đã có cú giật gót tinh tế ở tư thế quay lưng về phía khung thành đầy chuẩn xác để khai thông bế tắc cho DTU. Bàn thắng này đã khiến một phần khán đài nhà thi đấu Quân Khu 5 như muốn vỡ tung.

    Để đối thủ có bàn mở tỉ số, ĐH KT – Y Dược buộc phải thay đổi lối chơi hòng tìm kiếm bàn thắng, nhưng các cầu thủ ĐH Duy Tân tỏ ra rất bình tĩnh trước những đường lên bóng của YDN.

     - Bóng Đá

     Bá Luân (áo đỏ) ấn định tỉ số 2-0. Ảnh: Viết Định.

    Đẩy cao đội hình là YDN đã chấp nhận chơi canh bạc “được ăn cả, ngã về không” với đối thủ khi trận đấu dần trôi về những phút cuối cùng. Và rồi điều gì đến đã đến, khi thời gian chỉ còn khoảng 3 phút sẽ kết thúc, Bá Luân đã dứt điểm chính xác sau pha phản công và “dọn cỗ” của Hùng Đô, nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐH Duy Tân. Bàn thắng này cũng chấm dứt cho những hy vọng nhỏ nhoi của ĐH Kỹ Thuật – Y Dược.

    Thất bại trước DTU, YDN chưa thể đòi được món nợ đã để thua đội bóng này trong trận tranh hạng ba ở mùa giải năm ngoái. Qua đó khiến cho “mối thù hận” của hai đội ngày càng trở nên gay gắt.

    Thắng dễ đối thủ, ứng cử viên vô địch DTU sẽ chạm trán á quân VUG 2016 là CĐ Công Nghệ ở trận chung kết vào ngày mai. Đội trước đó đã vượt qua “ngựa ô” ĐH Đông Á trên chấm luân lưu.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:00 15/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...