Có một sự thật là Việt Nam luôn có những đối thủ kị rơ nhất định trong khu vực cũng như châu lục. Trước các đối thủ Tây Á, chúng ta thường có những kết quả có lợi. UAE, Bahrain, Syria, Qatar đều là những bại tướng của các chàng trai áo đỏ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mỗi khi đối đầu với Iraq hay Iran (tính mọi cấp độ), NHM Việt Nam chỉ thường nhận lấy những kết quả không vui.
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đối thủ chúng ta muốn vượt qua nhất. Rất nhiều lần, họ đánh bại Việt Nam trong những trận Chung kết. Song, ít ra, Việt Nam không quá lép vế trước người Thái trong 10 năm trở lại đây. Nói trắng ra, họ thắng thì chúng ta cũng thắng ở một vài thời điểm. Chẳng hạn, AFF Cup 2008, nơi Công Vinh và các đồng đội đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan trong một trận Chung kết ở cấp độ quốc gia.
Tuy nhiên, với Malaysia, Việt Nam lại có những e ngại nhất định. Điều này xuất phát từ yếu tố tâm lí. Với Thái Lan, không có gì khó hiểu, nếu Việt Nam chơi với tâm thế của đội cửa dưới. Ngược lại, các cầu thủ áo đỏ không thể chơi cửa dưới trước Malaysia. Sự chủ quan cũng từng khiến Việt Nam ôm hận trước Malaysia nhiều lần. Không nói đâu xa, tại AFF Cup 2014, chúng ta đã có lợi thế dẫn bàn đối phương trong trận Bán kết lượt đi. Đáng tiếc, trước sự cổ vũ của 4 vạn khán giả nhà, thầy trò ông Miura lại chơi thất vọng và thua đến 2-4.
Theo các chuyên gia, sở dĩ Việt Nam "khổ sở" trước người Mã bởi họ có vốn hiểu biết rất tốt về bóng đá Việt Nam. Xét về mặt thể lực, Malaysia nhỉnh hơn chúng ta một bậc. Nếu Việt Nam không chơi kỉ luật và mắc sai lầm, đối thủ sẽ trừng phạt chúng ta bằng những đường phản công sắc lẹm.
Hiện tại, các mảng miếng của Việt Nam chưa thể hiện quá rõ nét sau trận đấu với Lào. Có điều, đây cũng là điều may mắn bởi Malaysia khó đoán được chiến thuật mà ông Park Hang-seo bày ra trong trận đấu vào ngày 16 tới. Người ta thường bảo: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Việt Nam đang nhận được quá nhiều kì vọng từ một năm đại thành công của các lứa U. Giờ là lúc đội tuyển quốc gia phải lên tiếng. Muốn thế, họ phải vượt qua nấc thang đầu tiên trong hành trình tìm đến ngôi vương mang tên Malaysia.
Xem lại kì tích của của U23 Việt Nam tại Trung Quốc: