MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Vì sao hơn một nửa ĐT Việt Nam chạy trốn "lưỡi hái tử thần" tại V-League?

    23:39 Thứ năm 19/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bóng đá nước nhà đang sống chung với những nghịch lý. Hơn một nửa thành phần ĐTQG trong màu áo HAGL và Viettel “lâm nguy” tại V-League là một minh chứng điển hình.

    Nếu lấy thành phần đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan tại trận mở màn vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9 thì có 6 tuyển thủ quốc gia thiện chiến gồm trung vệ Bùi Tiến Dũng, đội trưởng Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) đối mặt nguy cơ xuống thi đấu ở giải hạng nhất mùa tới. Việc VFF và VPF đổi lịch thi đấu V-League để ưu tiên cho đội tuyển quốc gia đấu Malaysia, khả năng HAGL và Viettel rớt hạng là hoàn toàn khả thi.

    Việc các tuyển thủ quốc gia thi đấu cho đội bóng phố núi và tân binh Viettel có thể tụt hạng là nỗi đau của bóng đá nước nhà. Nó cho thấy sự bất ổn về chất lượng chuyên môn của V-League. Thành phần chủ lực của đội tuyển Việt Nam chủ yếu xuất phát từ 3 đội Hà Nội FC, Viettel và HAGL. Một điều khá nghịch lý là cầu thủ thể hiện phong độ thất thường tại câu lạc bộ nhưng lên tuyển thi đấu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Cặp trung vệ Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải có thể được xem là một ví dụ. Tiến Dũng và Ngọc Hải cứng cựa và bản lĩnh trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng mờ nhạt khi thi đấu cho Viettel. Về lâu dài, sự bất hợp lý này không phải là xu hướng tốt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Đội tuyển Việt Nam và nghịch lý của HAGL, Viettel - Bóng Đá

    Có 6 cầu thủ HAGL, Viettel đá chính cho ĐT Việt Nam trận gặp Thái Lan.

    Công tâm mà đánh giá việc HAGL và Viettel đối diện nguy cơ tụt hạng là điều có thể lý giải được. Đội chủ sân Pleiku mùa giải nào cũng lận đận với cuộc chiến tránh rớt hạng dù có dàn cầu thủ đầy tiềm năng được nhiều đội bóng nước ngoài săn đón. Trong khi đó tân binh Viettel mới thăng hạng, chưa thích nghi với V-League khốc liệt và khó lường.

    Điểm chung của Viettel và HAGL là sự biến động trên băng ghế chỉ đạo. Cả 2 đội bóng đều thay HLV trưởng và phải xây dựng lại chiến thuật từ đầu. Có thể nói HAGL và Viettel thể hiện phong độ thất thường có 1 phần nguyên nhân từ HLV trưởng Lee Tae-hoon và Nguyễn Hải Biên. Ngoài ra, dễ dàng nhận thấy cả 2 đội bóng đều thất bại trong bài toán cầu thủ ngoại. Chỉ một mình Bruno Cunha Cantanhede không thể gánh vác toàn bộ sức mạnh của Viettel. HAGL mùa này thi đấu gần như chấp cầu thủ ngoại. Trận gặp Sài Gòn FC mới đây, ông Lee Tae-hoon chỉ sử dụng duy nhất thủ môn Wieger Sietsma, cất trung vệ Kim Bong-jin và tiền đạo Filipe Martins trên băng ghế dự bị.

    Đội tuyển Việt Nam và nghịch lý của HAGL, Viettel - Bóng Đá

     Trung vệ Bùi Tiến Dũng chưa thể hiện phong độ ổn định tại Viettel. Ảnh VPF.

    Dù “lâm nguy” nhưng HAGL và Viettel vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Để chấm dứt nghịch lý của 2 đội bóng này có lẽ cần cuộc cách mạng về lực lượng cầu thủ nội và ngoại binh lẫn trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Trước mắt, HAGL và Viettel cần phải tận dụng triệt để lợi thế 2 trận sân nhà trong 3 vòng đấu còn lại của V-League để thoát hiểm trong cuộc chiến tránh rớt hạng.

    Với đội tuyển Việt Nam, chắc chắn việc HAGL, Viettel rơi vào vòng xoáy sinh tử V-League sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ quốc gia trong cuộc chạm trán Malaysia vào ngày 10/10. Mặc dù vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn, bởi hơn ai hết "phù thủy" Park Hang-seo nắm rõ khả năng chuyên môn và tâm lý của từng học trò. Thầy Park luôn có cách để "kích" các cầu thủ đạt hơn 100% phong độ.

    Gia Minh | 22:50 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...