MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Vắng Omar, mất Quốc Phương FLC Thanh Hóa có đủ sức giữ vị trí số 1

    22:24 Thứ tư 15/02/2017

    BongDa.com.vn Việc vắng Omar, mất Quốc Phương hay Hoàng Thịnh gặp chấn thương sẽ là thử thách vô cùng khó khăn để FLC Thanh Hóa có thể giữ được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

    Đội bóng xứ Thanh sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi trụ cột Pape Omar và Quốc Phương trong chuyến làm khách trên sân Chi Lăng vì án treo giò. Ngoài ra, khả năng ra sân của Hoàng Thịnh trong trận đấu tới vẫn còn bỏ ngỏ.

    Phút thứ 79 trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa gặp Tp Hồ Chí Minh tại vòng 5 V-League 2017, tiền vệ của FLC Thanh Hóa Lê Quốc Phương đã có một pha vào bóng rất quyết liệt với hậu vệ Âu Văn Hoàn bên phía đối phương. Sau khi mổ băng tình huống, Ban Kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận định đây là pha phạm lỗi nghiêm trọng và quyết định đưa ra án phạt kỉ luật với Quốc Phương. Theo đó, tiền vệ xứ Thanh bị đình chỉ 2 trận đấu kế tiếp. Tức anh sẽ vắng mặt trong hai chuyến làm khách của FLC Thanh Hóa trước SHB Đà Nẵng (vòng 6) và QNK Quảng Nam (vòng 7).

     - Bóng Đá

     Hàng công của FLC Thanh Hóa gặp không ít khó khăn khi vắng Omar do án treo giò. Ảnh: Gia Minh.

    Trước đó, đội chủ sân Thanh Hóa cũng không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Pape Omar vì án kỉ luật treo giò 6 trận đấu (trước đó 8 trận đấu) với hành vi “khiếm nhã” các CĐV Khánh Hòa trên sân 19/8 tại vòng đấu thứ 2. Án kỉ luật vẫn còn, và tiền đạo Senegal sẽ cùng với Quốc Phương làm “khán giả” trong chuyến làm khách dự báo đầy chông gai của FLC Thanh Hóa trước đối thủ SHB Đà Nẵng.

    Ngoài ra đội bóng đầu bảng này còn phải hồi hộp chờ đợi Ngô Hoàng Thịnh. Hiện tại, chấn thương của cầu thủ xứ Nghệ đang trong quá trình hồi phục và nhiều khả năng có thể ra sân cuối tuần này. Thế nhưng BHL vẫn chưa dám mạo hiểm để chàng tiền vệ “điển trai” này tung vào sân với lý do không đảm bảo thể lực.

    FLC Thanh Hóa đang tỏ ra là CLB sốt sắng nhất trong vấn đề tuyển lựa nội binh. Ảnh: Đình Viên.

     "Messi xứ Thanh" (19) vừa nhận án treo giò 2 trận liên tiếp của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Thiếu vắng cả Pape Omar lẫn Quốc Phương trong những trận đâu sắp tới sẽ là một tổn thất rất nặng nề đối với FLC Thanh Hóa. Nhất là trong bối cảnh cuối tuần này, đoàn quân HLV L.Petrovic sẽ làm khách trước một SHB Đà Nẵng đang thi đấu thăng hoa với mạch 3 trận bất bại liên tiếp. Ở thời điểm này dù rất khó khăn về mặt lực lượng, thế nhưng nếu như FLC Thanh Hóa đủ sức vượt qua những vấn đề hiện tại, chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V-League 2017.

    Hữu Thành - Thể thao Việt Nam | 21:20 15/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...