MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • V-League lượt về: “Minh tranh, ám đấu”, nồng nặc mùi thuốc súng

    22:04 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn Bầu Đức “nổ” quả bom nặng ký bằng tuyên bố, TP.HCM không thể vô địch V-League và ngay lập tức nhận ngay màn đáp trả cực đắng.

    Câu chuyện “5 đánh 1” nói cách chính xác hơn là hệ lụy của quá khứ, theo lời phát biểu của một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngay cả bầu Đức khi “nổ” bom cũng nói chung chung chẳng liệt kê cụ thể danh tính chính xác 5 đội bóng được cho là liên minh những người anh em thiện lành chi phối V-League. Về mặt pháp lý, cũng chẳng có tài liệu nào chứng minh 5 đội bóng thuộc quyền sở hữu của một ông bầu.

     - Bóng Đá

    Quảng Nam "đánh sập" HAGL trên sân Pleiku. Ảnh: VPF.

    Thế nhưng thực tế là câu chuyện hoàn toàn khác. Ông bầu của Hà Nội từng xuống sân tặng tiền thưởng cho Sài Gòn FC hay trao thưởng cho thành tích vô địch V-League 2017 của Quảng Nam... Mùa trước giữa thời điểm căng thẳng của cuộc đấu sinh tử V-League, ông bầu của Hà Nội FC có động thái gây sốc khi treo thưởng 3 tỷ đồng cho Cần Thơ nếu thành công trong cuộc chiến trụ hạng. Có thể ông bầu của Hà Nội chỉ là người hâm mộ bóng đá chân chính, khi vui và cao hứng thì tặng tiền cho đội bóng mình yêu thích. Mà cũng lạ, hiếm có người yêu bóng đá nào lại “kết” cùng lúc 5 đến 6 đội bóng khắp Bắc, Trung, Nam.

    Dường như có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi sau tuyên bố của bầu Đức, TP.HCM thua Viettel mất ngôi đầu bảng V-League. Và Hà Nội xuất sắc chiếm lại đỉnh bảng nhờ đá bại Hải Phòng 2-1 trên sân Lạch Tray. Đáng chú ý nhất là việc HAGL thúc thủ trên sân nhà Pleiku trước “khắc tinh” Quảng Nam. Đội bóng phố núi chỉ có thể trách chính mình khi đã dẫn trước 1-0 nhưng lại để thua ngược. Sẽ không có gì đáng nói nếu trong thành phần Quảng Nam xuất hiện 3 “viện binh” đến từ Hà Nội FC gồm Như Tuấn, Hồng Sơn và Hoàng Vũ Samson. Đó là chưa kể, HLV Vũ Hồng Việt trước khi đến thay ông Hoàng Văn Phúc, đang dẫn dắt đội trẻ Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

    Minh Vương và đồng đội bất lực trước "khắc tinh" Quảng Nam. Ảnh: VPF.

    Có thể thấy V-League “nóng” lên một cách bất ngờ, giống như cuộc “minh tranh, ám đấu”. Bầu Đức tuyên bố “TP.HCM không thể vô địch”, ông chủ của Hà Nội FC đáp trả hành động tăng cường lực lượng cho Quảng Nam. Chẳng ai nhắc đến ai nhưng rất giống mặt trận không tiếng súng. Có thể nói màn giao tranh phía sau màn này, bầu Đức và HAGL đã thất thế khi để trắng tay trên sân nhà trước Quảng Nam. Và hai lượt trận sắp tới, thầy trò HLV Lee Tae Hoon nhiều khả năng tiếp tục tay trắng khi chạm trán Than Quảng Ninh và Hà Nội đều trên sân khách.

    Gia Minh | 21:30 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...