Tuyệt vời, Cristiano Ronaldo!
08:42 Thứ bảy 16/06/2018
33 tuổi, cột mốc dễ khiến người ta đi đến một kết luận cầu thủ đã hết thời, nhưng Ronaldo lại đi ngược với những quy chuẩn trong cuộc sống.

Tung ra 4 cú sút, trong đó có 3 lần thành bàn, tỷ lệ hiệu quả lên đến 75%, Ronaldo đơn giản quá tuyệt vời. Tây Ban Nha chơi rất hay suốt hơn 90 phút, nhưng sau cùng họ vẫn không thể đánh bại được Bồ Đào Nha đang sở hữu Ronaldo xuất sắc trên cả mọi sự xuất sắc.

Ronaldo, một gã ma mãnh và vĩ đại

Nacho tập luyện và thi đấu cùng Ronaldo đủ lâu ở Real Madrid. Anh hiểu người đồng đội ở sân Bernabeu. Ngay cả khi biết rất rõ sự ma mãnh trong phong cách thi đấu của CR7, hậu vệ 28 tuổi vẫn không thoát được cái bẫy quá tinh ranh được siêu sao người Bồ Đào Nha dựng lên.

Nacho không hề cố ý ra chân phạm lỗi với Ronaldo. Động tác của anh có một chút thiếu dứt khoát. Nhưng chừng ấy cũng đủ để một con người đã 33 tuổi, trải qua 15 năm thi đấu đỉnh cao, tạo ra sự khác biệt. Không thể khẳng định Ronaldo ăn vạ, tất cả chỉ có thể thán phục trước một cầu thủ quá lọc lõi.

Tuyệt vời, Cristiano Ronaldo! - Bóng Đá

Ronaldo ghi hat-trick, giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Tây Ban Nha 3-3 ở trận mở màn của bảng B World Cup 2018. 

Nacho và Ronaldo, một trái nho còn xanh và kẻ có thừa kinh nghiệm.

Pha té ngã của Ronaldo rất đẹp. Trọng tài người Italy Gianluca Rocchi đứng gần đó. Ông thấy rõ mọi thứ. Tiếng còi rất dứt khoát được cất lên. CR7 sau khi thực hiện quả 11 m thành công mở tỷ số trận đấu nở nụ cười đầy ma mãnh. Nó như hướng về người đồng đội kém mình đến 5 tuổi ở CLB.

Sự tinh quái trong Ronaldo còn được thể hiện trong tình huống bị Gerard Pique phạm lỗi vào cuối trận. Ở thế xoay lưng nhận bóng, trung vệ người Tây Ban Nha tác động từ phía sau với số 7 không cần thiết. Chỉ với cái chạm nhẹ, Ronaldo lập tức lăn đùng xuống sân. Tiếng còi lại vang lên.

Sau khi ghi 3 bàn để giúp Bồ Đào Nha giành được 1 điểm trước Tây Ban Nha, chỉ những kẻ dại khờ hoặc "anti-fan" thái quá mới không bày tỏ sự ngưỡng mộ cho Ronaldo. Đêm ở Sochi, tất cả được nhìn thấy bóng dáng người thủ lĩnh tuyệt vời trên sân cỏ.

Là Ronaldo một người hoa tiêu trên mặt trận tấn công, anh điều phối mọi đường lên bóng, chỉ dẫn các vệ tinh xung quanh di chuyển. Là Ronaldo một nhà lãnh đạo, anh không ngần ngại quát tháo đồng đội, kêu gọi họ xông xáo hơn, và khi cần lại ném trái bóng về Jordi Alba làm ức chế đối thủ.

Ronaldo đang thay đổi rất nhiều. Trên sân, số 7 không còn ích kỷ. Sau lần nhường cho Benzema ở Real quả 11m mùa này, tiền đạo 33 tuổi tiếp tục thể hiện tinh thần đồng đội hôm nay với pha chuyền bóng cho Goncalo Guedes ở tình huống phản công vào phút 17, dù bản thân có thể pha dứt điểm.

Tuyệt vời, Cristiano Ronaldo! - Bóng Đá

Ronaldo đã đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ trong trận gặp Tây Ban Nha. 

Nhìn chủ nhân của 5 Quả bóng vàng tỏa sáng trước Tây Ban Nha, điều đó càng làm người hâm mộ thêm phần thán phục cầu thủ này. Ronaldo vẫn là anh, người có những phát biểu đầy ngạo nghễ như khi tuyên bố "tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử". Số 7 khác phần còn lại, bản thân nói được và làm được.

Bồ Đào Nha không còn yếu bóng vía

Bốn năm trước, Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2014 trong thảm họa. Họ bị tuyển Đức, sau đó trở thành nhà vô địch của giải, nhấn chìm với tỷ số 0-4. Đội hình đại diện bán đảo Iberia khi ấy thiếu tổ chức và không có được cơ cấu tốt. Nhưng từ khi Fernando Santos lên nắm quyền, mọi chuyện đổi khác.

Bồ Đào Nha đã hình thành được cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ. Trong họ phảng phất chất thực dụng như Atletico của Diego Simeone. Xù xì, kiên nhẫn và luôn sẵn sàng trừng phạt đối phương khi họ phạm sai lầm, đó là Bồ Đào Nha bây giờ, đội bóng cũng khó bị đánh bại hơn.

Trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chấp nhận vào vai kẻ dưới cơ. Họ để đối thủ kiểm soát bóng 66,5% và chơi thứ bóng đá ban bật liên tục. Thống kê chỉ ra Tây Ban Nha thực hiện đến 757 đường chuyền, cao gấp đôi so với 372 đường chuyền của Bồ Đào Nha. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hôm nay.

Tuyệt vời, Cristiano Ronaldo! - Bóng Đá

Bồ Đào Nha bây giờ cũng khó bị đánh bại hơn. 

Dưới thời Fernando Santos, ông chuyển Bồ Đào Nha từ một tập thể tấn công hoa mỹ nhưng thiếu đột biến thành một đội quân kỷ luật, chặt chẽ và cực kỳ hiệu quả. Suốt 90 phút ở Sochi, chưa khi nào nhà vô địch EURO 2016 rơi vào trạng thái loạn xạ, ngay cả khi bị đối phương liên tiếp ghi 2 bàn.

Theo dõi Bồ Đào Nha di chuyển không bóng trước lối chơi ban bật rất dễ làm đối thủ nổi nóng của Tây Ban Nha, tất cả chỉ có thể dành lời tán dương cho họ. Như hậu vệ Marcelo khoác áo Real trải lòng sau trận thua Barca 0-3 hồi tháng 12 năm ngoái, "lối đá chuyền bóng ngắn khiến chúng tôi nổi cáu".

Ở đây, Bồ Đào Nha không hề mất đi sự điềm tĩnh. Họ luôn giữ được cái đầu lạnh đến tận phút chót. Không có Fernando Santos, phẩm chất đó không được tạo ra. Lối chơi của "A Selecao das Quinas" (biệt danh Bồ Đào Nha) có thể không đẹp mắt, nhưng bắt kịp thời đại khi lấy kết quả làm tiêu chí hàng đầu.

Ông Fernando Santos cũng biết nhìn ra đâu là điểm mạnh và yếu của đội nhà. Khi Bồ Đào Nha mang đến World Cup 2018 chỉ toàn những cầu thủ lớn tuổi như Pepe, Joao Moutinho và Cristiano Ronaldo, điều đó đồng nghĩa chơi tấn công trước một Tây Ban Nha đẳng cấp hơn sẽ là tự sát.

Cuối cùng, Bồ Đào Nha đá phòng ngự phản công. Cách tiếp cận trận đấu phù hợp, cộng thêm một chút tàn nhẫn trong việc trừng phạt sai lầm đối phương và dấu ấn cá nhân là Ronaldo tạo ra siêu phẩm đá phạt kinh ngạc cuối trận đã giúp Bồ Đào Nha lấy được 1 điểm quý giá hôm nay.

Và từ những gì thể hiện, không có gì sai khi nói Ronaldo và đồng đội đã chẳng còn yếu bóng vía ở sân chơi lớn nữa.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 04:31 16/06/2018