5 điểm nhấn Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha: Ronaldo khao khát Cúp Vàng; Kẻ cô độc đáng sợ
07:00 Thứ bảy 16/06/2018
BongDa.com.vn Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thuộc bán đảo Iberia đã kết thúc với rất nhiều cảm xúc. Hãy cùng nhìn lại 5 điểm nhấn sau trận đấu.

Ronaldo khao khát Cúp Vàng

Ở tuổi 33, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Và CR7 đang làm mọi cách để thâu tóm danh hiệu duy nhất và cũng là lớn nhất anh chưa có trong sự nghiệp, Cúp Vàng thế giới. Khoảnh khắc Ronaldo tập trung cao độ trước chấm đá phạt ở phút 88 nói lên hết tất cả khát vọng cháy bỏng của tiền đạo Bồ Đào Nha.

5 điểm nhấn Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha: Ronaldo khao khát Cúp Vàng; Kẻ cô độc đáng sợ - Bóng Đá

 Ronaldo đang làm tất cả những gì có thể để giành được Cúp Vàng.

Với cú hattrick vào lưới Tây Ban Nha, Ronaldo đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều này ở World Cup. Bên cạnh đó, anh cũng cân bằng thành tích ghi bàn ở 4 kỳ World Cup của Pele và Miroslav Klose. Đáng chú ý, Ronaldo trở thành ngôi sao đầu tiên ghi bàn trong 8 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2004, 2008, 2012, 2016 và World Cup 2006, 2010, 2014, 2018). Bằng nỗ lực tột cùng của bản thân, Ronaldo hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ trên đất Nga lần này.

De Gea hóa 'mèo' tại World Cup

Thủ thành xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh, một trong số những 'người gác đền' hàng đầu thế giới, ngôi sao sáng nhất trong đội hình Man United, tất cả danh xưng trên bỗng dưng 'bỏ rơi' De Gea trong một đêm Sochi lạnh lẽo.

5 điểm nhấn Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha: Ronaldo khao khát Cúp Vàng; Kẻ cô độc đáng sợ - Bóng Đá

 Sai lầm đáng trách của De Gea khiến TBN thua bàn thứ hai.

Đó không phải là De Gea mà NHM thường thấy mỗi tuần khi theo dõi Ngoại hạng Anh, đó cũng không phải là De Gea của Tây Ban Nha kể từ khi Casillas chia tay. Khoảnh khắc De Gea mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai cho thấy anh đã bị đánh gục bởi sức ép mang tên 'World Cup'. Sau ngày hôm nay, De Gea cần phải đứng dậy như cái cách anh đã từng làm tại Man United. Nếu không, sự nghiệp của thủ môn sinh năm 1990 có thể sẽ rẽ sang một hướng khác.

Sau Ronaldo, Bồ Đào Nha còn lại gì

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ mang về 1 điểm quý giá cho BĐN, dù vậy, nỗ lực của CR7 không thể che giấu sự thật rằng, những người đồng đội của anh đã có một ngày thi đấu không hề tốt trước TBN.

Những cầu trẻ như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Goncalo Guedes đều có màn trình diễn nhạt nhòa khiến lối chơi tấn công của BĐN trở nên đơn điệu. Ở hàng phòng ngự, Jose Fonte và Pepe không còn chắc chắn như cách đây 4 năm, điển hình là bàn thua đầu tiên của BĐN. Tronng khi đó, 2 cánh thường xuyên bị khoét bởi những tiền vệ tài năng của TBN. Nói không quá, BĐN đang cho thấy họ là đội bóng 1 người ở World Cup lần này.

Kẻ cô độc đáng sợ

Diego Costa chính là vị trí đáng lo ngại của TBN bởi anh được cho là không phù hợp với lối chơi kiểm soát, phối hợp nhỏ mà đội tuyển áp dụng. Và Costa có thể đã trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất nếu không có 2 bàn thắng. Rõ ràng, ngoài những khoảnh khắc điền tên lên bảng tỉ số, anh hoàn toàn mất hút trong các pha phối hợp của toàn đội. Tổng cộng, tiền đạo Atletico chỉ có 29 lần chạm bóng trong suốt trận đấu, thấp hơn cả thủ môn BĐN, Rui Patricio.

5 điểm nhấn Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha: Ronaldo khao khát Cúp Vàng; Kẻ cô độc đáng sợ - Bóng Đá

 Thứ bóng đá Diego Costa thể hiện chẳng hề liên quan đến các đồng đội xung quanh. Nhưng đó lại là vũ khí chết người mà TBN dành cho đối thủ.

Ở TBN lúc này, có thể thấy Diego Costa gần như tách biệt so với phần còn lại. Nhưng đó cũng chính là lúc anh trở nên nguy hiểm nhất. Một khi đối thủ đá quá quen với lối chơi ban bật của TBN, khoảnh khắc Costa bỗng nhiên đóng vai chính, chơi thứ bóng đá của riêng anh, sẽ khiến họ choáng váng hoàn toàn.

Đừng lo cho Tây Ban Nha

Thay tướng một ngày trước khi World Cup khởi tranh, Tây Ban Nha quả thật là trường hợp hiếm có trong lịch sử. Đã có những lo ngại về tinh thần của đội tuyển xứ bò tót. Và quả thật, những phút đầu tiên trong trận gặp BĐN phần nào phản ánh điều đó khi các pha phối hợp tỏ ra thiếu mượt mà.

5 điểm nhấn Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha: Ronaldo khao khát Cúp Vàng; Kẻ cô độc đáng sợ - Bóng Đá

 Xét về tổng thể, TBN đã làm tốt hơn BĐN.

Tuy nhiên, sau những bàn thắng vào lưới BĐN, TBN càng chơi càng hay. Họ tấn công biến ảo với kỹ thuật thượng thừa của Isco, Iniesta, David Silva, phòng ngự chắc chắn dưới sự chỉ huy của thủ quân Sergio Ramos. 90 phút trước BĐN cho thấy TBN vẫn ổn và có đầy đủ tố chất của một ứng cử viên vô địch.

Thành Đạt | 04:40 16/06/2018