MỚI NHẤT :
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Từ kiểu tóc Mohawk của Beckham đến clip phản cảm của Lingard: Man Utd sa sút vì 1 điều

    10:23 Thứ sáu 19/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có một sự khác biệt lớn ở Old Trafford trước và sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Và đó là một nguyên nhân lớn khiến Quỷ đỏ sa sút.

    "Tôi không thể bón cho tất cả những cầu thủ của mình ăn được, họ phải tự làm điều đó.

    "Tất nhiên tôi đã có nhiều, nhiều năm ở câu lạc bộ này và tôi đã thấy những cầu thủ thành công có cá tính như thế nào. Bạn phải trở thành một nhân vật mạnh mẽ để chơi ở đây. Tôi không thể nói từ A đến B đến C đến D được. Họ phải tự đưa ra quyết định cho sự nghiệp và cả trong cuộc sống nữa."

    Đó là những gì mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói về scandal tung clip chứa nội dung phản cảm của Jesse Lingard. Vụ việc trên, cùng những phát biểu có phần mềm mỏng của chiến lược gia người Na Uy cũng chỉ là một trong rất nhiều những vụ việc đã và đang diễn ra ở Old Trafford khiến cho các CĐV phải "chướng tai, gai mắt".

    Từ vụ Lingard tung clip phản cảm: Man Utd cần nhiều

    Solskjaer đang không nhận được đủ quyền lực cần thiết.

    Và từ vụ Lingard nhìn rộng ra, đó là vấn đề về bao nhiêu quyền lực nên được trao cho một HLV tại Nhà hát của những giấc mơ. Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, người ta nói nhiều về sự sa sút của United. Có nhiều lý do để giải thích cho vấn đề này, như khâu chuyển nhượng, rồi yếu tố chiến thuật. Thế nhưng, có một sự khác biệt rất rõ nét nhưng có vẻ ít được nói đến, đó là quyền lực của HLV trong phòng thay đồ.

    Thời Sir Alex, khi một cầu thủ muốn "bật" người thầy của mình, vậy con đường duy nhất của cầu thủ đó là rời khỏi Old Trafford. Thế nhưng hiện tại, các HLV có vẻ như không còn ở thế "cửa trên" so với những ngôi sao trong đội. Mùa trước, chính Jose Mourinho đã trở thành nạn nhân của những chú "cừu đen". 

    Từ vụ Lingard tung clip phản cảm: Man Utd cần nhiều

    Beckham từng vô cùng sợ hãi Sir Alex chỉ vì cắt kiểu tóc Mohawk.

    Khi Solskjaer lên nắm quyền, mọi chuyện thoạt đầu có vẻ như sẽ diễn ra rất tốt đẹp, Man Utd sẽ sớm trở lại với hào quang thời hoàng kim của mình. Nhưng không, họ sa sút không phanh sau giai đoạn "honey-moon", và đáng nói hơn là không ít trụ cột vướng phải nghi án cố tình đá lỏng chân để có thể rời CLB. Hệ quả là Man Utd phải đá Europa League năm nay và chỉ có thể kết thúc Premier League ở vị trí thứ 6 mà thôi. Nhưng Solskjaer khi đó làm được gì, ông chẳng thể làm được gì cả!

    Quay trở lại câu chuyện Lingard. David Beckham từng chia sẻ anh sợ đến mức không dám cho Sir Alex xem và phải đội chiếc mũ len suốt cả buổi tập cho đến khi về khách sạn chỉ vì cắt kiểu đầu Mohawk. Tất nhiên, mỗi thời mỗi khác, giờ thì mọi chuyện đã trở nên dễ thở hơn cho các cầu thủ, thế nhưng hành động của Lingard vẫn nói lên một điều rằng: HLV Solskjaer giờ đây cần nhiều quyền lực hơn để có được cái uy lớn hơn, qua đó tạo ra được một khối thống nhất trong phòng thay đồ!

    Anh Tú | 17:00 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...