Với cú poker của Đức Chinh và 2 bàn thắng của Việt Hưng, Trọng Hùng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei ở trận đấu mở màn SEA Games 30. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo tạm dẫn đầu bảng B và chờ 2 cặp đấu diễn ra vào ngày mai (Lào gặp Singapore, Thái Lan gặp Indonesia).
Theo dõi từng bước tiến của U22 Việt Nam - đối thủ nặng ký đến tấm vé đi tiếp của Voi chiến tại vòng bảng SEA Games 30, truyền thông Thái Lan đã có những nhận định về trận đấu vừa kết thúc cách đây vài giờ. Đầu tiên, trang Siamsport bình luận: "Hà Đức Chinh đã sắm vai anh hùng trong chiến thắng đậm đà của U22 Việt Nam trước Brunei. Họ giành chiến thắng 6-0 mà không có chút nào khoan nhượng với đối thủ yếu nhất bảng B.
Ngay trong hiệp 1, tiền đạo sinh năm 1997 đã lập cú đúp với 2 pha làm bàn ở các phút 10 và 23. Sang hiệp 2, cầu thủ của SHB Đà Nẵng ghi tiếp 2 bàn nữa (phút 47, 67) và xen kẽ với 2 tình huống ghi điểm của Việt Hưng (59) và Trọng Hùng (83). Đây quả là một chiến thắng mang đến động lực lớn cho U22 Việt Nam trong hành trình tại SEA Games 30. Họ đã có 3 điểm đầu tay.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Malaysia và Myanmar tại bảng A, hai đội đã hoà nhau 1-1."
Trong khi đó, tờ Goal phiên bản tiếng Thái có đoạn nhận định: "HLV Park Hang-seo đã quyết định cất những cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Brunei chiều nay.
Tuy nhiên, những cái tên còn lại vẫn đủ sức vùi dập đối thủ yếu nhất bảng B này. Kết quả chung cuộc của trận đấu là 6-0 nghiêng về U22 Việt Nam với 4 bàn thắng của Đức Chinh, 2 bàn còn lại của Việt Hưng và Trọng Hùng. Với trận thắng này, Rồng vàng tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm.
U22 Việt Nam ở vòng đấu sau sẽ đụng độ Lào vào lúc 15h00 ngày 28/11 trong khi Brunei sẽ gặp U22 Thái Lan.
Ở trận đấu diễn ra song song giữa U22 Malaysia và U22 Myanmar, cả 2 đội đã hoà nhau 1-1 và cùng có được 1 điểm. Một điều bất ngờ ở trận mở màn bảng A chính là việc Myanmar vượt lên dẫn trước và Hổ Malay cũng rất chật vật để quân bình tỷ số."