MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Đức Chinh lập poker, U22 Việt Nam hạ đẹp Brunei và tạm dẫn đầu bảng B

    16:49 Thứ hai 25/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hà Đức Chinh đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới của Brunei và góp công vào chiến thắng nhẹ nhàng của U22 Việt Nam trong ngày ra quân tại SEA Games 30.

    Chạm trán với đội tuyển được đánh giá thấp hơn như Brunei, U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều tình huống dồn ép đáng chú ý. Phút thứ 9, Huỳnh Tấn Sinh thực hiện cú sút phạt hàng rào hiểm hóc, tiếc là thủ thành Brunei đã kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài. 

    Và ngay sau tình huống đáng tiếc đó, đoàn quân HLV Park Hang-seo cũng có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số. Từ pha tạt bóng phía cánh phải của Thái Quý, Hà Đức Chinh băng vào đánh đầu, thủ thành Jabidi lóng ngóng đưa bóng vào lưới Brunei.

    Sau trận U22 Việt Nam vs U22 Brunei - Bóng Đá

     Đức Chinh ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1 trận đấu.

    Sau bàn thắng mở tỷ số, U22 Việt Nam thi đấu chủ động và tiếp tục dồn ép. Tuy nhiên những đường chuyền sau cùng vẫn còn thiếu cảm giác. Nguyên nhân có lẽ là do mặt cỏ nhân tạo có phần thô, cứng hơn mặt sân tự nhiên quen thuộc với các cầu thủ.

    Phút 23,bàn thắng thứ 2 đã đến với Rồng Vàng. Thanh Thịnh dốc bóng xuống biên ngang và căng bóng vào trong trung lộ. Đức Chinh bình tĩnh giữ bóng và tung cú sút bằng chân trái thành bàn nhân đôi cách biệt.

    Cuối hiệp 1, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Đáng chú ý là những pha dứt điểm của Trọng Hùng hay Tấn Sinh. Song đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Sang hiệp 2, Đức Chinh tiếp tục toả sáng với bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Phút 47, từ quả đá phạt phía cánh phải của Hoàng Đức, Đức Chinh bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc làm tung lưới Brunei.

    Hưng phấn sau khi dẫn 3 bàn cách biệt, U22 Việt Nam liên tục bắn phá khung thành đối phương. Phút 50, bóng đến chân của Tấn Tài trong vòng cấm, số 4 tung cú sút đập đất khá nguy hiểm nhưng thủ thành Brunei vẫn kịp hoá giải.

    Bảy phút sau, nhận thấy thủ thành Brunei băng ra, Trọng Hoàng quyết định bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đã đi cao hơn xà ngang.

    Sau trận U22 Việt Nam vs U22 Brunei - Bóng Đá

     U22 Việt Nam thắng dễ Brunei.

    Và điều gì đến cũng đã đến, phút 59, Trọng Hoàng phát động 1 pha tấn công trung lộ, Trọng Hùng băng xuống và đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Việt Hưng đệm lòng ghi bàn.

    Phút 67, Đức Chinh hoàn tất cú poker của mình sau tình huống đánh đầu thành bàn từ quả đá phạt góc phía cánh trái. 

    Cuối trận đấu, những chàng trai áo đỏ không ngừng gia tăng sức ép và tạo ra thêm cơ hội ăn bàn. Và đến phút 83, sau những nỗ lực dứt điểm, Trọng Hùng đã có bàn thắng cho riêng mình. Ở tình huống đó, cầu thủ của CLB Thanh Hoá quyết định đột phá từ cánh trái, anh vượt qua hậu vệ áo vàng và tung cú sút quyết đoán tung lưới Brunei.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng đậm trước Brunei, U22 Việt Nam có được 3 điểm và tạm dẫn đầu bảng B tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Ngày mai (26/11), 2 cặp đấu còn lại ở bảng đấu này sẽ được diễn ra: Lào gặp Singapore và Thái Lan đụng độ Indonesia.

    Tỷ số: U22 Việt Nam 6-0 U22 Brunei

    Ghi bàn: Đức Chinh (9', 23', 47', 67'), Việt Hưng (59'), Trọng Hùng (83').

    Đội hình ra sân

    U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Thái Quý, Trọng Hùng, Hoàng Đức, Đức Chinh.

    U22 Brunei: Jabbidi, Aminuddin, Jaini, Azim, Damit, Norsamri, Ghani, Azman, Ismail, Adi Bin Said, Said.

    Đăng Huy | 16:35 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...